Sau
chuyến đi đó, họ còn dự định chọn Giếng Trời thành lập tour trekking
(chương trình du lịch đi bộ khám phá) dành riêng cho khách quốc tế. Tuy
nhiên đến nay dự định đó vẫn chưa thực hiện được và khi chúng tôi đến
đây thì Giếng Trời vẫn còn nguyên vẻ hoang dã.
Đường vào rừng sâu
Không
phải là một nơi quá khó để chinh phục nhưng hành trình đến Giếng Trời
mang đầy đủ tính chất của một chuyến trekking thật sự. Đó là 15 cây số
đường rừng núi gập ghềnh, trong đó khoảng ba cây số vô cùng khó đi,
thậm chí phải tự xác định phương hướng và mở đường.
Bên
cạnh đó là những con dốc dựng đứng, bầy vắt dày đặc dưới tán lá mục,
gai mây, đá phủ đầy rêu trơn trợt… và cả những vị khách khó lường cắm
trại đâu đó quanh vùng núi vốn là nơi sinh nhai của nghề phá rừng, bẫy
thú.
|
Đường rừng |
Chúng
tôi bắt đầu chuyến đi lúc trời còn chưa sáng hẳn và mưa vẫn còn rơi
nhẹ. Cả đoàn lặng lẽ tiến bước. Những con đường xe gỗ chạy tạo thành
rãnh lồi lõm, nhấp nhô cụi như sợi len vắt vẻo từ sườn núi này qua sườn
núi khác nhìn xa xa trông rất vui mắt.Gần
11 giờ trưa, đoàn đến cửa rừng vào Khe Lớn.Nơi đây cây lá còn rậm rịt
hơn nữa, đường hẹp lại và nhiều cây mục với loài vắt tinh ranh. Sau ít
phút nghỉ ngơi, đoàn tiến vào đoạn cuối cùng cũng là đoạn khó đi nhất,
tốn sức nhất và nhiều vắt nhất. Đó là Khe Lớn – Giếng Trời.
|
Đu dây rừng |
Con
đường mòn nhỏ, cũ mất hút trong đám rừng nguyên sinh, những lùm giang
vắt ngang, gai mây, đá rêu trơn, dốc đứng như đang muốn thử thách sự
chịu đựng cuối cùng của các thành viên. Một vài người chậm chạp tụt lại
sau kêu váng cả lên. Vậy mới biết, lạc rừng là một trong những nỗi sợ
ghê gớm. Sau một hồi, cả đoàn cũng
đến suối, cách đó vài chục mét, thác Giếng Trời đang chảy ầm ầm vang
vọng cả khu rừng già. Chương trình vui chơi ở nơi trên là trời, dưới là
nước, bao quanh là những vách đá dựng đứng, thảm rừng xanh ngút ngàn
tầm mắt chính thức bắt đầu.
Điều thích
nhất của trekking Giếng Trời không phải là quãng đường dốc núi với sên
vắt, gai rừng… mà chính là phong cảnh và sự tách biệt với thế giới bên
ngoài của nơi đây. Sở dĩ gọi là Giếng Trời bởi hồ nước sâu hoắm nằm ở
lưng chừng ngọn núi với con thác như từ trên trời đổ xuống ầm ào quanh
năm.
Chiều ở núi tĩnh lặng, những cơn
gió cuối ngày thốc qua thác, cuốn theo hơi nước phả vào người làm ta có
cảm giác rất lạ. Nô đùa giữa dòng suối mát, hồi hộp chờ bọn cá suối
cắn câu, rọi đèn pin soi ếch bắt ốc, đu dây… là những thú vui mà chỉ
lên rừng mới có được.
Bể bơi giữa lưng chừng trời
Nếu
so về độ cao, Giếng Trời chắc cũng xấp xỉ hai phần ba Bà Nà, lại nằm
gần đỉnh ngọn núi nên gọi là bể bơi giữa lưng chừng trời cũng không
ngoa lắm. Tính cả đáy thì Giếng Trời được bao quanh năm bề toàn là đá
với đá. Dù giữa hè nóng bức, nước ở đây vẫn mát lạnh đến tê người.
Suối
khá rộng và sâu, tuy nhiên vẫn có nhiều chỗ gành cạn dành cho những ai
không biết bơi. Ai mạo hiểm hơn chút nữa có thểleo ra ngồi ngay giữa
ngọn thác để thưởng thức điệu xoa bóp lưng bằng nước có một không hai. Ở
trong thác nhìn ra còn thấy rất nhiều cầu vồng lung linh sắc màu.
|
Đi bè trên suối |
Do
nằm sâu trong rừng nên Giếng Trời có khá nhiều cá. Giữa trưa nắng, ta
có thể thấy từng bầy cá lấp lóa vi trắng lượn lờ quanh các gờ đá. Nhiều
nhất vẫn là cá ngựa, loại cá có miệng như cá chép, vảy như cá niên.
Những con cá ngựa to thường nhảy ngược lên khỏi mặt nước gần chỗ thác
đổ xuống.
Cá suối rất kén mồi, tuy
nhiên, với vài hột cơm nguội, những người trong đoàn đã may mắn kéo lên
bờ được vài con. Số thành viên khác thì làm đu dây.
|
Giếng Trời |
Với
địa thế hiểm trở, cộng thêm sự tuần tra nghiêm ngặt của kiểm lâm nên
khu vực Giếng Trời có khá nhiều cây cổ thụ, có những cây chò trị giá vài
trăm triệu đồng cao chót vót bên dòng suối. Những chiếc rễ dài thượt,
cộng thêm chút khéo léo là trở thành chiếc đu dây vô cùng lý thú.Thích
nhất là tiết mục mò cua bắt ốc chộp ếch suối đêm. Có rọi đèn pin mò mẫm
lội suối lượm từng con ốc mới thấy sự nhọc nhằn của nghề này.
Ếch
suối không nhiều nhưng nếu chịu khó thì vẫn chộp được dăm chục con nấu
cháo. Ốc ở Giếng Trời con nào con nấy to như ngón tay, béo ngậy; hấp lá
chanh hoặc nấu cháo đều ngon tuyệt.
|
Ốc Giếng Trời |
Thưởng
thức xong bữa ăn dã chiến, ai nấy nằm úp lưng lên tảng đá mát lạnh để
hơi nước phả từng đợt vào mặt và ngắm bầu trời trong xanh đầy mây trôi
lững lờ, nghe tiếng chim hót ríu rít, tiếng nước chảy rì rào. Phần
thưởng cho một chuyến lặn lội xuyên rừng kể ra cũng thật xứng đáng.