Nhân dịp
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vừa rồi, nhiều nhà báo được “chiêu đãi”
một chương trình mở tua mới của Công ty Du lịch Hà Nội Redtours. Dù rất
quý trọng tình cảm của nhà tổ chức tua với cánh báo giới, song anh chị
em nhà báo cũng phải đưa ra một nhận xét ban đầu là: Tua hơi đuối.
Chương trình kéo dài 1 ngày, từ 7
giờ sáng đến 5 giờ chiều, tuyến đường đi qua 3 địa điểm là chùa Hà Tiên,
làng rắn Vĩnh Sơn và khu nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Đại Lải. Ba địa
điểm này nằm trọn vẹn trong tỉnh Vĩnh Phúc. Trời nắng, oi, do ảnh hưởng
của cơn bão số 2. Đoàn du lịch gồm 25 người ở nhiều lứa tuổi, cao nhất
là 50, thấp nhất là 22. Sơ qua vậy để thấy đối tượng và “mùa vụ” phục vụ
du khách của Redtours gần như là không hạn chế. Mùa nào cũng đi, cho dù
điều kiện thời tiết ra sao và độ tuổi nào cũng có thể tham gia hành
trình.
|
Du khách chụp ảnh với trụ trì chùa Hà Tiên ở Vĩnh Phúc. |
Địa điểm tham quan đầu tiên là chùa
Hà Tiên. Chùa được xây dựng lại từ năm 2002, đến nay mới xong giai đoạn
một, song khuôn viên rất đẹp, hoàn toàn phù hợp cho việc kết hợp khai
thác du lịch. Chùa ngoài thờ Phật còn có khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Đây cũng là một “mảng” để du lịch khám phá, khai thác những phần
lịch sử cách mạng khá thú vị. Theo lịch sử ghi nhận, Bác đã đến chùa này
hai lần, ăn cơm trưa và nghỉ lại một buổi.
Địa điểm thứ hai là làng rắn Vĩnh
Sơn. Du khách được tham quan hoạt động của làng nghề, trong đó có việc
nuôi rắn, sản xuất những sản phẩm từ rắn. Về làng rắn Vĩnh Sơn này, có
nhiều điều khá thú vị mà những người tổ chức tua chưa để ý đến. Đó chính
là tham quan các kiến trúc cổ trong làng. Đáng kể nhất trong đó có đình
làng Vĩnh Sơn, di tích lịch sử quốc gia. Khi thấy có đoàn khách du lịch
tới, ông Hạ Đình Gia, người giữ đình, rất vồn vã mời du khách tham
quan. Ông nói: “Chưa thấy bên tổ chức du lịch đặt vấn đề tham quan đình.
Nhưng các bác là khách xin cứ tự nhiên vào”. Ông Gia cho biết thêm,
trong làng Vĩnh Sơn còn có nhiều nhà cổ được xây cách nay hơn 100 năm,
nếu được khai thác du lịch cũng sẽ tạo ấn tượng tốt với du khách.
Địa điểm cuối cùng là Khu nghỉ dưỡng
cao cấp Flamingo Đại Lải. Tại đây, nhà tổ chức cũng có nhiều hoạt động
vui chơi giải trí khá thú vị, như: Đua thuyền, đua xe đạp đôi, hát
karaoke…
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn
Công Hoan, Phó tổng giám đốc của Hà Nội Redtours, cho biết: “Mục đích
của tua làng nghề ngắn này để kéo du khách tới Vĩnh Phúc nhiều hơn.
Trong đó đặt trọng tâm hướng tới các làng nghề và làng cổ. Thứ mà ở Vĩnh
Phúc rất sẵn. Trong thời gian đầu, Redtours chưa đặt vấn đề lợi nhuận
mà chỉ muốn tuyên truyền, quảng bá cho các làng nghề ở Vĩnh Phúc. Sau
này, khi du khách đã có ấn tượng tốt với địa phương rồi, chúng tôi sẽ tổ
chức nhiều tua sâu hơn. Có thể kết hợp các loại hình du lịch ở nhà dân
(home-stay) với tham quan làng nghề”.
Nhiều du khách-nhà báo cho rằng, tua
này hơi đuối về nội dung, trong đó, các phần cần làm sâu sắc hơn là
hoạt động làng nghề. Chúng tôi cũng trao đổi thêm với anh Hoan rằng, ở
Vĩnh Sơn, nếu khai thác các loại hình du lịch tham quan làng cổ sẽ khả
thi và việc tổ chức những tua ngắn cần linh hoạt, chú ý các hoạt động
phù hợp với từng lứa tuổi, có vậy mới dễ tiếp cận với nhu cầu du lịch
ngày một tăng cao trong dân.
Theo: QĐND