Những hình ảnh khắc họa cuộc sống con người các
dân tộc Việt Nam đang được triển lãm trong không gian mở tại công viên
Lam Sơn (P.Bến Nghé, TP.HCM).
Sáng 10/11 triển lãm “Văn hóa của mình - Đối thoại trong không gian mở”
đã diễn ra tại khu vực Công viên Lam Sơn (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).
Triển lãm do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường tổ chức với
sự hỗ trợ của Tổ chức CARE tại Việt Nam và Oxfam tại Việt Nam thực hiện.
Triển lãm trưng bày 150 bức ảnh được tuyển chọn từ hơn 70.000 bức ảnh
miêu tả cuộc sống và nét văn hóa của người dân tộc thiểu số ba miền Bắc,
Trung, Nam gồm dân tộc Mông Si, Dao đen (Yên Bái), Mông đen, Dao đỏ
(Lào Cai), Mường, Thái (Thanh Hóa), Pa Cô, Vân Kiều (Quảng Trị), Khmer
(Sóc Trăng)…
Tác giả của những bức ảnh tại triển lãm đều là những tay máy không
chuyên, thậm chí có những người lần đầu tiên được cầm máy ảnh. Nhưng
những bức ảnh tại triển lãm thật sự đã chinh phục người xem bởi những
cảm xúc từ cuộc sống với những bố cục “không hẹn mà có” và những sắc
màu bình dị, sống động giữa đời thường của các dân tộc.
Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi
trường cho biết: giá trị đặc biệt của triển lãm bắt nguồn từ những tấm
ảnh được chụp từ góc nhìn của người trong cuộc, điều mà các tác phẩm
ảnh chuyên nghiệp khó mà có được. Người xem có thể cảm nhận được ý nghĩa
của những bức ảnh qua vẻ đẹp về văn hóa ở sự đa dạng và khác biệt.
Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 20/11/2012.
Cùng ngắm một số bức ảnh tại triển lãm:
Trẻ em dân tộc H' Mông
Tác phẩm của Giàng A Ký, dân tộc H'Mông (tỉnh Lào Cai)
Những bức ảnh ghi lại cuộc sống bình dị của con người các dân tộc Việt Nam
Theo: Petrotimes –Thùy Trang