Gần 40 năm chiến tranh
đã qua, anh em chúng tôi, những cựu chiến binh chiến đấu trên chiến
trường máu lửa Quảng Trị những năm 70 của thế kỉ trước có dịp về thăm
lại chiến trường xưa. Chúng tôi rất tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự
phấn đấu bền bỉ, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị Anh hùng đã và đang biến
mảnh đất trắng đầy bom đạn và đau thương này đổi thay toàn diện. Thị xã
Quảng Trị được xây dựng lại to đẹp, khang trang.
Thăm Nghĩa trang Trường Sơn, nơi đây gần
40 năm về trước, chúng tôi đã tham dự chiến đấu hàng chục trận trên
tuyến đường 9 Nam Lào, Cam Lộ, Gio Linh, Khe Sanh… Bao đồng đội thân yêu
của chúng tôi đã anh dũng hi sinh nằm yên nghỉ vĩnh hằng nơi đây. Chúng
tôi đã đi thăm nghĩa trang Trường Sơn, thắp nén nhang thơm trước hương
hồn đồng đội. Về Nghĩa trang Trường Sơn, điều ghi nhận sâu sắc trong tâm
khảm chúng tôi là Nghĩa trang được quy hoạch quy củ, phần mộ liệt sĩ
tách riêng từng tỉnh, mỗi tỉnh có một tượng đài liệt sĩ. Cán bộ, nhân
viên phục vụ rất chu đáo, tận tình, nhất là việc tìm mộ người thân được
cán bộ, nhân viên hướng dẫn đến nơi, đến chốn. Song điều đập vào mắt
chúng tôi là mỗi tỉnh xây dựng một kiểu tượng đài khác nhau. Có tượng
đài đầu tư tới hàng trăm triệu đồng, lại có tượng đài đơn sơ, giản dị
làm chạnh lòng người đi thăm viếng mộ. Về sự phân biệt giữa tỉnh giàu,
tỉnh nghèo. Theo chúng tôi việc xây dựng tượng đài ở Nghĩa trang Quốc
gia Trường Sơn cần có sự thống nhất và hài hòa về mặt kiến trúc, đừng để
thành nơi “khoe” của cho các tỉnh thành.
Theo: nguoicaotuoi