Nếu bạn đã từng cảm nhận một Hà Nội náo nhiệt
với cuộc sống ban ngày, lấp lánh trong ánh đèn buổi tối hay tĩnh lặng về đêm
thì có một Hà Nội nữa mà bạn nên khám phá. Đó là Hà Nội lúc 5h sáng.
5h sáng là thời điểm nhiều người còn chưa
thức giấc. Với những ngày đông, Hà Nội dường như cũng muốn mơ màng thêm trong
giấc mộng nên phố xá cũng vắng vẻ, thưa thớt hơn những ngày hè. Trời mùa đông
cũng tối hơn.
Hà
Nội lúc 5h sáng có nhiều điều thú vị chờ bạn khám phá.
5h
sáng là thời điểm các chợ đầu mối tấp nập, rộn ràng, có khi còn từ trước đó
nữa. Các thương lái từ khắp các tỉnh thành đều tập trung tại khu chợ, ồn ào
trong tiếng trao đổi, mua bán. Nhanh chóng lựa chọn các mặt hàng cần mua để kịp
chuyển về vào phiên chợ sáng của người dân nên hoạt động tại chợ đầu mối diễn
ra khá khẩn trương, vội vàng. Tuy nhiên, nếu là khách tham quan hay mua lẻ, bạn
cũng hoàn toàn có thể tìm cho mình những sản phẩm ưng ý.
Hoạt
động tấp nập tại chợ đầu mối buổi sáng sớm.
Ở
những góc phố khác của Hà Nội, 5h sáng cũng là thời điểm được nhiều người lựa
chọn để tập thể dục. Không khí dường như trong lành, thoáng đãng hơn. Bài tập
thể dục sáng sớm luôn mang đến cho mỗi người sức khỏe, tràn đầy năng lượng để
bắt đầu ngày mới.
5h
sáng cũng là lúc các quán hàng ăn sáng chuẩn bị mở cửa đón khách. Hít hà cái
mùi thơm của nước dùng phở, mùi chả nướng thơm lừng cả góc phố, hương hành phi
khiến người ta chảy nước miếng… và để sẵn sàng thưởng thức các món đặc sản đậm
chất Hà thành.
5h
sáng là thời điểm nhiều người lựa chọn cho các bài tập thể dục rèn luyện sức
khỏe.
Không
có âm thanh ồn ào tiếng còi xe, động cơ xe chạy, không náo nhiệt với cuộc mưu
sinh mà nếu lắng nghe, bạn sẽ nghe thấy cả tiếng chim lấp ló trên những hàng
cây. Âm thanh cuộc sống như lắng đọng hơn mà không kém phần sôi nổi.
Một
hôm rảnh rỗi nào đó, bạn hãy thử bắt đầu ngày mới lúc 5h sáng để cảm nhận một
Hà Nội riêng và đặc biệt cho riêng mình.
Theo: vtv.vn