Thông thường, giá
các loại rau, củ, quả sẽ tăng khoảng 15-20% vào dịp Tết nguyên đán,
nhưng năm nay, nhiều loại rau củ không những không giữ được mức giá ngày
thường mà còn giảm sâu hơn.
Tại chợ Vân Nội
(Đông Anh, Hà Nội), ngày thường giá rau cải thảo có giá 8.000 – 10.000
đồng/kg, nhưng nay chỉ còn 3.000 – 4.000 đồng/kg; súp lơ ngày thường có giá
từ 12.000 – 13.000 đồng/cây nay giảm xuống còn 4.000 – 5.000 đồng/cây; Cải
làn ngày thường có giá 10.000 – 11.000 đồng/kg, nay chỉ còn 5.000 đồng/kg;
Rau cải cay ngày thường giá 9.000 – 10.000 đồng/kg, nhưng hiện chỉ 5.000 –
6.000 đồng/kg; cải cúc trước 3.000 – 3.500 đồng/mớ, hiện còn 1.000 – 1.500 đồng/mớ…
Tại chợ Hợp
Nhất (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), su hào ngày thường 4.000 đồng/củ,
nay giảm chỉ còn 3.000 đồng; cà chua từ 15.000 đồng/kg nay giảm xuống
còn 12.000 đồng/kg; cải ngọt cũng giảm 1.500 đồng xuống còn 3.000
đồng/bó.
Còn tại xã Quảng Yên– địa phương chuyên cung cấp ra thị trường 50 tấn rau các loại và được đưa
đi tiêu thụ chủ yếu ở Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, bà con nông dân
cho biết, so với tháng 12/2013, hiện nay giá bán các loại rau ngay tại ruộng đã
giảm một nửa. Cụ thể: Su hào giảm từ 3.000 đồng/kg xuống còn 1.500 đồng/kg; cà
chua từ 15.000 đồng/kg giảm xuống 10.000 đồng/kg; cải bẹ từ 3.000 đồng/bó xuống
1.500 đồng/bó; cải ngọt hiện còn 2.500 đồng/bó; cải cúc là 2.000 đồng/bó; cải
xoong 2.000 đồng/bó; bắp cải dao động từ 2.000-2.500 đồng/kg…
Trao đổi với báo
chí, chị Bùi Thị Bền, xóm Đình, xã Tiền An cho biết: Nhà trồng được hơn 1 sào
cải bẹ đã được thu hoạch nhưng hiện tại thương lái vào thu mua chỉ trả 1.500 đồng/kg,
giảm một nửa so với giá tháng trước. Tính ra, sau 2 tháng chăm bón, trừ các chi
phí thì lãi thu về được 500.000 đồng, cũng may là không bị lỗ.
Chị Nguyễn Thị
Tuyên, trú tại khu đường Ngang, phường Cộng Hoà nhẩm tính: Nếu so với tháng trước
mỗi sào rau khi thu hoạch trừ chi phí tôi tính còn lãi được 5-6 triệu đồng thì
nay chỉ mong hoà vốn thôi. Khoảng 10 ngày trở lại đây giá rau xuống thấp thê thảm.
Nhà tôi có 3 sào rau ước chừng vào dịp Tết là cho thu hoạch. Nhưng với đà này
thì không biết có đủ thu lại vốn và không. Vụ Tết năm ngoái cũng là năm được mùa
rau mà mất giá.
Cùng chung tâm
trạng, ông Phạm Văn Sắn - nông dân thôn Đại Lan (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì)
buồn rầu nói: Năm nay trời ấm, rau lên nhanh, nhưng giá rẻ như bèo. Bán cả sào
rau may ra chỉ đủ tiền giống, phân bón, coi như công cốc. Nhưng rẻ cũng phải
bán đi để còn làm lứa khác và ra Giêng may ra sẽ gỡ gạc được phần nào.
Theo: diendandoanhnghiep