Huyện Chư Păh là một trong những địa
phương dẫn đầu ở tỉnh Gia Lai trong công tác bảo tồn văn hóa truyền
thống, với nhiều hình thức, cách làm hay. Liên hoan biểu diễn cồng
chiêng, tạc tượng và dệt thổ cẩm toàn huyện Chư Păh lần thứ 4 vừa được
tổ chức trong hai ngày 14 và 15/3 là một ví dụ. Đây là những ngày hội
thực sự, điểm nhấn trong mùa lễ hội, mùa “ăn năm uống tháng” của bà con
các dân tộc trong huyện.
-
-
-
-
-
-
|
Thanh niên làng Jun (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) trình diễn cồng chiêng (Ảnh: Báo Gia Lai)
|
Bản sắc văn hóa của dân tộc Jơrai được
thể hiện sinh động ngay trên sân khấu chính của liên hoan, với cây nêu
vút thẳng giữa nền trời xanh, bên cạnh một phiên bản nhà rông truyền
thống. Lễ pơ thi, đâm trâu, mừng lúa mới, lễ cúng nhà rông, nghi thức
uống rượu cần…cũng lần lượt được tái hiện.
Với những người trong cuộc, đây còn là
cơ hội để họ được sống trong không khí lễ hội, được xoang, được múa hát,
được say trong hơi men truyền thống. Nghệ nhân cồng chiêng Rơ Châm Túy,
dân tộc Ja Rai, ở làng Mun, thành viên đội cồng chiêng xã Ia Ly, huyện
Chư Păh phấn khởi: “Tôi tham gia đội cồng chiêng từ năm 1992 đến nay.
Tham gia liên hoan, tôi rất vui và mong sao đội cồng chiêng của làng Mun
mãi mãi được lưu giữ, phát huy được bản sắc dân tộc Tây Nguyên. Cuộc
sống của dân tộc Tây Nguyên không thể thiếu được văn hóa cồng chiêng.”
Tại Liên hoan cồng chiêng, tạc tượng và
dệt thổ cẩm của huyện Chư Păh, những kết quả của nỗ lực bảo tồn văn hóa
truyền thống tại địa phương đã được kiểm chứng, khi hơn 400 trong số 600
thành viên dự thi là lớp trẻ, đa phần dưới 15 tuổi.
Một số
cháu mới chỉ 5-6 tuổi, cũng đã được tập luyện kỹ càng để biểu diễn trong
liên hoan. Điển hình như đội cồng chiêng nhí của xã Hà Tây chỉ gồm
những em từ 6 đến 14 tuổi đã gây ấn tượng mạnh cho người xem khi trình
diễn tiết mục cồng chiêng mừng lúa mới; đã rất sáng tạo khi biến rễ cây
long mun (bộ rễ cây si) thành những tấm áo, khố (brim, bram) độc đáo.
|
Pơtual của đội chiêng trẻ xã Hà Tây khiến khán giả phấn khích bởi nhiều độc đáo (Ảnh: Báo Gia Lai)
|
Cồng chiêng khuấy động không gian ngày
hội, còn ở một góc khá lặng lẽ, những nghệ nhân tạc tượng, dệt thổ cẩm
dường như đắm chìm vào một thế giới khác, chỉ có tiếng rìu chém vào thân
gỗ, tiếng lách cách, phần phật của khung dệt. Với người phụ nữ Ja Rai,
Ba Na thì dệt thổ cẩm là niềm kiêu hãnh, là tiêu chí để đánh giá sự khéo
léo, giỏi giang và nhẫn nại.
Nghệ nhân Rơ Châm Huê, ở làng Mơ Rông 2,
xã Ia Ka, huyện Chư Păh cho biết, trong hai năm 2011-2012, kỹ năng dệt
truyền thống giờ đã được truyền dạy cho lớp trẻ một cách bài bản, với
gần 50 cháu được dạy thành thục trong 2 năm qua. Với tiến độ này, bà Rơ
Châm Huê tin tưởng nghề dệt thổ cẩm trong làng, trong xã sẽ được bảo
tồn. Và đó là niềm vui không nhỏ của những người nặng lòng với văn hóa
truyền thống như bà. “Tôi cố gắng dạy mấy đứa nhỏ dệt thổ cẩm để nhớ
truyền thống dân tộc của mình”- bà Rơ Châm Huê cho biết.
Liên hoan biểu diễn cồng chiêng, tạc
tượng và dệt thổ cẩm trong những năm qua tại huyện Chư Păh luôn thu hút
đông đảo bà con buôn xa, làng gần về tham dự để tạo nên những ngày hội
thực sự. Đây là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực bảo tồn văn hóa
truyền thống của chính quyền, ngành chức năng và người dân địa phương
trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Gìn giữ và phát
huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”./.