(Ngày đăng: 26/05/2016 Lượt xem: 535)
Không ai nhớ rõ nghề đan thuyền thúng ở làng biển Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, có tự bao giờ. Nhưng, trong kí ức những bậc cao niên, từ thời cha ông họ đến đất này dựng nghiệp, theo nghề biển thì nghề đan thuyền thúng cũng xuất hiện từ đó. Tuy nhiên, cho đến nay, số người theo nghề truyền thống này chỉ đếm trên đầu ngón tay…
(Ngày đăng: 25/05/2016 Lượt xem: 414)
Đó là cô bé Bùi Thị Tú Anh, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thanh (Nam Đàn).
(Ngày đăng: 23/05/2016 Lượt xem: 704)
Lượng diều mà ông sở hữu có lẽ đến cả ngàn chiếc. Nhiều người ngỏ ý mua, nhưng ông trả lời: “Tôi làm diều vì đam mê, đâu phải làm để kinh doanh”.
(Ngày đăng: 19/05/2016 Lượt xem: 754)
“Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong. Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp…”. Đó là những câu thơ đầy tự hào mà thi sĩ Hoàng Cầm dành tặng cho dòng tranh dân gian Đông Hồ nằm nghiêng nghiêng bên dòng sông Đuống lấp lánh.
(Ngày đăng: 18/05/2016 Lượt xem: 619)
Nghệ nhân Lý Văn Út, 74 tuổi (ở thôn 2, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ), là già làng có uy tín trong cộng đồng. Ông cũng là người đang nắm giữ rất nhiều tri thức dân gian, nghi thức cấp sắc và hát dân ca của người Dao Thanh Y...
(Ngày đăng: 18/05/2016 Lượt xem: 467)
Nhà điêu khắc Kiều Sỹ Khuê được nhiều người biết đến với một số mẫu tượng đẹp về các nhân vật lịch sử, danh nhân, lãnh tụ, đặc biệt là tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay, ông đi sâu vào mảng tượng chân dung bằng nghệ thuật đúc đồng và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận...
(Ngày đăng: 17/05/2016 Lượt xem: 466)
Đến với Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hoá – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016 đang diễn ra tại tỉnh Kon Tum, du khách trong nước và quốc tế được chứng kiến Hội thi chế tác tượng gỗ dân gian và nhạc cụ dân tộc.
(Ngày đăng: 16/05/2016 Lượt xem: 1034)