Thượng vàng hạ cám…
Những ngày giáp Tết, làng Văn Hội (xã
Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội), nổi tiếng là kho cung cấp hàng hóa
cho người cõi âm “khủng” nhất nhì phía Bắc, tấp nập người ra vào mua
bán.
Làng Văn Hội có hơn 900 hộ dân thì gần
800 sống bằng nghề “bán đồ giả, lấy tiền thật”. Đi từ đầu làng, những
tấm biển quảng cáo đồ thờ cúng như tiệm may thời trang mọc kin kít nhau.
Chỗ nào cũng ngập tràn đồ mã hàng hiệu cho người cõi âm từ
quần áo, giày dép, máy nghe nhạc, laptop, tivi ,vàng, mỹ phầm, nhà biệt
thự có sổ đỏ đến cả những chiếc điện thoai di động đời mới cũng được
“cập nhật” thức thời Iphone 5S, Galaxy, ô tô BMW, xe SH, máy bay…
Tất cả các loại hàng này đều được chủ
cửa hàng niêm yết giá. Cụ thể: ô tô 100.000 đồng, SH 90.000 đồng, áo
complet 40.000 đồng, biệt thự 200.000 đồng, máy bay 100.000 đồng, điện
thoại 20.000 đồng, tivi LCD 100.000 đồng, Iphone 5S 50.000 đồng, mỹ phẩm
100.000 đồng, vương miện hoa hậu 50.000 đồng …
|
Quần áo, tiền vàng là những món hàng nhiều người mua nhất trong những ngày Tết |
Mỗi dịp tết đến, cả gia đình ông
L.V. Chén (một người làm mã lâu năm ở làng Văn Hội) gồm ba thế hệ: ông
bà - con cái – cháu, phải thức dậy thật sớm để làm hàng cung cấp cho thị
trường.
Ông Chén cho biết, thị trường tiêu thụ
chính của gia đình là những bà đồng, thầy cúng tứ xứ thập phương đổ về.
Hàng mã gia đình ông làm theo đơn đặt hàng chứ không bán lẻ cho các đại
lý.
“Đơn hàng nhiều nhất là 3-4 xe với số
tiền 40-50 chục triệu, đơn nào ít thì vài trăm, một triệu. Còn không,
những ngày thường, hàng gia đình tôi làm chỉ đủ cung cấp cho người làng,
người xã có nhu cầu sắm cho người đã mất”, ông Chén nói.
Ghi nhận
tại các cửa hàng trên phố Hàng Mã, chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, HN) những
ngày này không khí cũng tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác gì chợ Tết. Tại
cửa hàng cửa hàng mã V.Hiền trên phố Hàng Mã, một phụ nữ đang hì hụi
chọn mua sách vở, điện thoại cho con.
"Cho ba cái cặp tóc, hai bộ váy xòe
đẹp nhất, chục quyển vở ô li, một bộ màu, một chiếc xe đạp điện loại đắt
tiền nhất, một hộp trang điểm... Có những đồ dùng cá nhân gì cho bé gái
8 tuổi đã mất em lấy hết ra đây cho chị. Tiền bao nhiêu không quan
trọng, quan trọng cháu ở dưới đó sống đầy đủ tiện nghi là ok...", chị
H.T.L (khách hàng) nói với chủ tiệm.
Sành điệu chơi hàng hiệu
Không chỉ đồ dùng cá nhân, đồ gia dụng
đắt hàng, những mặt hàng hiệu, thời trang cao cấp như dây chuyền vàng,
khuyên tai, nhẫn kim cương… bày bán ở chợ âm phủ
cũng rất ăn khách. Đặc biệt, mốt sắm “chân dài, sexy, tóc xoăn, môi
đỏ”, nhẫn cưới, váy, cô dâu, chú rể để tặng người âm cũng rầm rộ không
kém.
Em gái mất trong một vụ tai nạn giao
thông cách đây một năm, Tết này, chị Mai (quận Cầu Giấy, HN) bỏ tiền sắm
sửa cho em một lễ ăn hỏi hoành tráng ở dưới âm phủ.
"Mấy hôm trước tôi đi xem thầy, nghe
em nói đang yêu một người dưới đó và muốn làm lễ cưới nên gia đình tôi
sắm cho em đầy đủ không thiếu gì. Lúc sống em cũng vất vả lắm rồi, giờ ở
bên kia thế giới phải sắm cho nó, đáng bao nhiêu tiền đâu. Một bộ lễ
trọn gói gồm: cô dâu chú rể, hai tráp trầu cau, bánh phu thê, một ô tô
rước râu trị giá chưa 3 triệu đồng, mình ăn chơi một bữa cũng hết", chị
Mai tâm sự.
|
Những cửa hàng mã ở làng Văn Hội chất đầy vàng mã |
Chị N, người làm hàng mã lâu năm ở
Hàng Mãn, Hoàn Kiếm, chuyên nhận đơn làm hàng cho cô dâu chú rể "ma"
cho biết, những mặt hàng này không sản xuất nhiều mà chỉ làm theo đơn
của gia chủ vì thế giá cũng trội hơn rất nhiều.
“Chị làm hàng mã từ lúc lên ba, bốn
tuổi nên chưa có cái gì mà chị không làm được. Cô dâu, chú rể làm rất
nhiều rồi, đảm bảo với em là đẹp, vàng, trang sức có đầy đủ hết. Nếu
muốn làm gì thì cứ gọi cho chị vào số điện thoại, hai ngày sau sẽ có
người mang hàng đến tận nơi cho em”, chị N quả quyết.
Theo các chủ cửa hàng mã ở chợ Long
Biên, dù giàu hay nghèo thì lễ sắm vàng mã cúng cho người cõi âm trở
thành thói quen tiêu dùng, không thể thiếu trong mỗi dịp lễ, tết. Mỗi
gia đình trung bình mua sắm lễ khoảng 400.000 đồng. Đặc biệt, nhà nào
kinh doanh thì lễ sắm 4-5 triệu, có nhà khá giả chi hẳn chục triệu không
tiếc tiền.
Thế nhưng, trong câu chuyện tán gẫu
nghỉ trưa của họ kể với nhau, khách hàng tình cờ nghe được: “Bán hàng
thì phải giới thiệu cho người mua, họ mua càng nhiều mình càng bán được
lời, chứ nhà tôi thì đốt ít tiền với bộ quần áo cho các cụ, gọi là có
thôi…”.
Theo : motthegioi.vn