(PL&XH)- Ông Nguyễn Văn Lúa, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết,
nếu chủ đầu tư làm lôi thôi thế này, làm không đúng mục đích của đường
làng nghề, chính tôi sẽ đi kiểm tra thực tế, nếu đúng như báo phản ánh
sẽ kiểm điểm, kỷ luật nghiêm.
Ngày
29.8, PL&XH có bài phản ánh con đường làng nghề đóng sửa tàu thuyền
chạy dọc bờ sông Tam Kỳ gần 1km phục vụ cho người dân tổ 1 thôn Tân
Phú, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam bị chính chủ đầu tư “chặt” ra
thành 5 đoạn, gây bức xúc cho người dân.
Làng
nghề đóng sửa tàu thuyền Tân Phú có từ 100 năm nay, nổi tiếng khắp
vùng, ngư dân ào ạt tìm đến đóng mới tàu thuyền, giải quyết hàng trăm
lao động tại chỗ. Tuy nhiên, trước việc mạnh ai nấy làm, mất khách hàng,
vô tình đẩy làng nghề vào ngõ cụt, đứng trước nguy cơ xóa sổ.
Vì
vậy, ngày 25.10.2002, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định số 4717 về việc
phê duyệt dự án khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống đóng,
sửa tàu thuyền Tân Phú, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ. Ngày 9.12.2011, UBND tỉnh
Quảng Nam có quyết định số 4041, hỗ trợ 1 tỷ đồng làm đường giao thông
vào làng nghề đóng sửa tàu thuyền Tân Phú bằng nguồn vốn vay ưu đãi;
cộng với hơn 600 triệu đồng của TP.Tam Kỳ. Đến ngày 2.5.2012, UBND tỉnh
Quảng Nam có quyết định số 1392 phân bổ 1 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu
đãi để làm con đường giao thông dẫn vào làng nghề này.
Dự án xây dựng đường cho làng nghề đóng tàu trên đã bị chặt ra 5 khúc
Ngày
21.6.2012, UBND TP.Tam Kỳ có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ
thuật công trình làng nghề đóng sửa tàu thuyền Tân Phú, với mục tiêu đầu
tư xây dựng là “đường vào làng nghề đóng sửa tàu thuyền Tân Phú nhằm
đảm bảo lưu thông thuận lợi, đặc biệt góp phần quan trọng trong việc
phát triển làng nghề đóng sửa tàu thuyền ở đây”. Toàn tuyến có chiều dài
là 691m và bề rộng mặt đường là 3,5m. Tổng vốn đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng.
Hai đơn vị được chủ đầu tư Tung tâm Phát triển các khu-cụm công nghiệp
và thương mại, dịch vụ TP.Tam Kỳ “giao” thiết kế là Công ty TNHH Tư vấn
thiết kế xây dựng Bạch Đằng và Công ty TNHH Minh Thi chịu trách nhiệm
thi công.
Người
dân làng nghề rất vui mừng, bởi vì con đường làng nghề chạy dài xuyên
suốt nằm dọc ven sông với điểm đầu từ ngay chân cầu mới Tam Phú và điểm
kết thúc của con đường là nhà cuối cùng của làng nghề, dài khoảng 700m
sẽ là huyết mạch, xương sống của người dân làng nghề rất thuận tiện
trong việc di chuyển gỗ, thiết bị phục vụ cho việc đóng sửa tàu thuyền,
từ đây sẽ làm sống lại làng nghề có uy tín 100 năm tuổi này. Tuy nhiên,
tổng số tiền đầu tư cho dự án là hơn 1,6 tỷ đồng, nhưng chủ đầu tư “ưu
ái” “thiết kế” luôn một đoạn đường dài 132.20m, bề rộng mặt đường 3,5m,
giá trị hơn 100 triệu đồng vào ngay khuôn viên nhà bỏ hoang của “đại
gia” Trần Ngọc Hoàng, chủ DNTN Hà Tiên Khôi, là có vấn đề cần được ngành
chức năng làm sáng tỏ.
Làm
việc với phóng viên, ông Đỗ Văn Minh, Phó giám đốc Trung tâm này cho
rằng: “Lúc chúng tôi đi khảo sát thực tế, không nghe cán bộ xã Tam Phú
đi cùng nói đây là đất của ông Hoàng đã có “sổ đỏ” đâu. Biết đây là đất
của ông Hoàng sẽ không làm đường vào như vậy!”.
Ông
Nguyễn Văn Lúa, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, nếu chủ đầu tư làm
lôi thôi thế này, làm không đúng mục đích của đường làng nghề, chính tôi
sẽ đi kiểm tra thực tế, nếu đúng như báo phản ánh sẽ kiểm điểm, kỷ luật
nghiêm.
Linh Linh- Nguyên Anh