(langnghevietnam.vn) Cứ vào độ tháng bảy (âm lịch) hàng
năm, người dân khắp bốn phương đều nô nức chuẩn bị đi đến những địa
danh linh thiêng nhất: Đình, đền, chùa, phủ… dâng lễ Vu Lan cầu an lành, may
mắn.
Theo truyền thuyết xưa, ngày lễ Vu Lan tức là ngày con cháu
dâng lễ tỏ lòng hiếu đế trước công sinh thành của các bậc cha mẹ, xuất phát từ
câu chuyện về một vị phật sư tên là Mục Kiền Liên vì tình mẫu tử thiêng liêng,
với hành động báo hiếu và cứu mẹ mình ra khỏi “cõi quỷ”. Ông đã làm theo lời
Phật dạy, mẹ ông được giải thoát, lễ Vu Lan bắt đầu từ đó, cũng là ngày lễ cho
những ai muốn đền đáp, báo hiếu đấng sinh thành. Phong tục truyền thống thiêng
liêng đó đã đi theo con người hàng ngàn năm lịch sử, ăn sâu vào tiềm thức và
tạo thành một nét văn hóa không thể thiếu của người dân Việt Nam.
Trên hầu khắp các địa danh thuộc Thành phố Hà Nội, cũng có
không ít những địa điểm linh thiêng mà người dân thủ đô tin tưởng. Cứ vào ngày
lễ tết, đặc biệt là lễ Vu Lan hàng năm, người dân từ nông thôn đến thành thị nô
nức đi chùa dâng lễ xin lộc. Chưa chính thức tới rằm, nhưng hầu như không gian
trong các đình chùa đã bắt đầu vang lên bởi tiếng cầu kinh, niệm phật, xen lẫn
tiếng lẩm nhẩm xin lộc của đệ tử con nhang nơi của Đền. Nhóm phóng viên Ban
Truyền thông HHLN Việt Nam xin được gửi một số hình ảnh về việc cúng rằm tháng
bảy của người dân tại một số đình, chùa trong khu vựa Hà Nội: Phủ Tây Hồ, chùa
Quán Sứ, chùa Hà…
Bước men theo con đường rợp bóng
cây cuối khu biệt thự Tây Hồ ở thủ đô Hà Nội, giữa bát ngát hương sen và cảnh
đất trời hòa quyện trong ánh nắng chiều tà, đảo nhỏ nhô ra giữa mênh mông Tây
Hồ được người xưa ví là “bãi đất cá vàng” nhô ra giữa mặt nước lung linh, đúng
là cái thế “đầu rồng, thân rồng, rùa cõng” khiến khách đến dâng hương hay vãn
cảnh cũng đều cảm thấy âm dương đối đãi, tâm hồn mình thư thái lạ. Phủ Tây Hồ
cũng bắt đầu nhộn nhịp tiếng chân người dâng hương cầu phúc,tài,lộc.
Người dân thập phương sắm lễ bái tứ phủ trong Phủ Tây Hồ bắt
đầu tăng dần
Phong cảnh ngoài phủ Tây Hồ khiến người đến dâng lễ cảm thấy
thư thái lạ thường
Chuẩn bị lễ vào chùa, phủ…
Góc viết sớ chữ nho
Cận cảnh đệ tử con nhang hành lễ trước miếu cô,cậu
Phường hát chầu chuẩn bị nhạc cụ: kèn, trống… phục vụ ngày lễ
Ngoài ra ở nhiều ngôi
chùa nổi tiếng khác như chùa Quán Sứ, Kim Liên, chùa Hà… lượng người đi lễ cũng
tăng dần lên. Điều đó cho thấy, văn hóa thờ cúng của người dân ngày một đa dạng
và trở thành nét văn hóa tâm linh của con người Việt Nam.
Chùa Quán Sứ
Người dân thường cúng lễ
Vu Lan vào ban ngày trong chùa trước, bởi ở đó nhờ công đức, thần lực của chư
tăng nên các hương linh gia tiên được siêu sinh rất tốt. Sau đó về nhà làm lễ
thắp hương tưởng nhớ tới gia tiên, cửu huyền thất tổ. Ngoài ra, rất nhiều gia
đình khi cúng lễ Vu Lan thường làm thêm một mâm lễ cúng cô hồn (chúng sinh). Vu Lan
là cầu siêu báo hiếu cha mẹ nên thường làm riêng vào ban ngày, còn cúng cô hồn
thì nên cúng vào buổi chiều tối.
Nghi thức
này đã trở thành một nét văn hóa truyền thống, nét đẹp trong đời sống tâm linh của người
dân Việt. Từ khi du nhập vào Việt Nam, nghi lễ này trở thành tưởng
nhớ công ơn mẹ cha, chứ không chỉ tôn vinh mẹ như một số nước khác trên thế
giới.
Mai Lý – Ngọc Lan