Làng tranh Đông Hồ đã chuyển thành làng... vàng mã
Nhắc đến Đông Hồ, ai cũng nghĩ đến làng tranh dân gian
nổi tiếng của Bắc Ninh đang chuẩn bị hồ sơ để xét duyệt "Di sản văn hóa
phi vật thể" của thế giới. Thế nhưng hiện nay, gần như cả làng Đông Hồ
đều chuyển sang làm vàng mã, khiến cho nghề truyền thống này có nguy cơ
bị mai một.
Làng Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) nổi tiếng với nghề làm tranh
dân gian nhưng giờ hầu hết người trong làng đã chuyển sang nghề làm vàng
mã để mưu sinh.
Hình ảnh những người dân miệt mài làm những đồ vàng mã đã thay thế dần cho việc ngồi bên những bức tranh dân gian.
Gần 400 hộ dân trong làng để chuyển từ làm tranh dân gian sang làm đồ phục vụ người quá cố.
Những kho hàng treo đầy những đồ vàng mã, áo mũ, xe hơi, nhà lầu...
Để phục vụ nhu cầu của người dân, có nhiều nhà mở hẳn xưởng sản xuất cả những chiếc xe máy bằng giấy.
Kho xe "vàng mã" với đủ loại mẫu mã, nhãn hiệu của nhiều mẫu xe thật ngoài thị trường.
Theo một người làm trong xưởng, một ngày xưởng làm được khoảng 20
chiếc xe, ngày cao điểm có thể sản xuất hàng trăm chiếc. Công việc có
vất vả nhưng so với nghề làm tranh thì thu nhập được ổn định hơn.
Nghề làm vàng mã ở đây cũng tạo điều kiện cho những người buôn giấy vụn tăng thu nhập.
Những đồ vàng mã được chuyên chở bằng xe máy từ xưởng làm đến các kho chứa hàng cất giữ.
Để rồi từ kho, vàng mã được chất đầy những chiếc xe tải đi vào các
thành phố, khu đô thị phục vụ người dân. Nghề làm tranh truyền thống của
Đông Hồ đang dần dần bị mai một theo những chuyến xe.
Theo: Petrotimes