![](http://tamnhin.net/Uploaded/thanhloi/Images/OOY30EC34_dong_cuong.jpg) |
Lễ hội Đền Đông Cuông
|
Những
ngày đầu năm, khách thập phương nô nức đổ về huyện Văn Yên, tỉnh Yên
Bái không chỉ để hòa mình vào cảnh đẹp hùng vĩ giữa đại ngàn Tây Bắc,
đón cái se lạnh, bầu không khí trong vắt đầu xuân mà còn tham dự lễ hội
đền Đông Cuông, tưởng nhớ công ơn đánh giặc giữ nước của các vị tiền
nhân, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, bình an, lạc nghiệp và cùng
tham gia các trò chơi dân gian như đánh đu, ném còn, kéo co…
Đậm nét văn hóa dân gian
Đền Đông Cuông được tôn tạo lại từ thời
tiền Lê, thờ Mẫu đệ nhị thượng ngàn, một bà Mẫu gắn liền với thời kỳ
người Việt còn sinh sống ở rừng núi, khi xuống đồng bằng, hình thành hệ
thống tứ pháp (tứ phủ). Ngoài đền Mẫu thượng ngàn, đền Đông Cuông còn
thờ thần vệ quốc, các vị thần là người bản địa có công trong cuộc kháng
chiến chống quân Nguyên Mông, bảo vệ bờ cõi nơi biên thùy Tổ quốc.Theo
tục lệ từ ngàn xưa, cứ vào ngày Mão đầu tiên tháng giêng của năm sẽ diễn
ra lễ tế trâu trắng. Nhưng năm nay, do ngày Mão đầu tiên trùng ngày
mùng 2 tết, ban tổ chức lễ hội đã rời lịch vào ngày Mão thứ 2 của tháng
để tiện cho du khách thập phương lễ bái. Trâu dùng để tế lễ phải là trâu
trắng, được tuyển chọn kỹ từ vài tháng trước đó. Lễ tế bắt đầu lúc 0h,
Trâu mổ ra lấy 9 chén tiết, sau đó thui bằng lá cọ. Chủ tế dâng lễ vật
vào đền cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tơi, muôn dân khỏe mạnh.
Sau lễ cúng tiến, thịt trâu được chế
biến thành các món ăn mời du khách thưởng thức vào buổi sáng trước lễ
rước Mẫu qua sông. Tượng Mẫu được rước sang miếu Ghềnh Ngai thăm Đức Ông
bằng chiếc bè lớn, sau đó được rước về lúc 10 giờ. Đây cũng là lúc hằng
ngàn người dân dâng hương tế Mẫu.
Những nét mới của lễ hội
Theo ghi nhận của phóng viên, mùa lễ hội
năm nay không còn hiện tượng chèo kéo, chặt chém khách du lịch như mọi
năm. Không còn hình ảnh người ăn xin ngồi trước cổng đền. Nạn trộm cắp,
cò đổi tiền lẻ, đánh bạc trá hình không diễn ra trong suốt thời gian lễ
hội. Có được sự thành công kể trên phải kể đến sự vào cuộc tích cực, chỉ
đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đặc biệt là Ban quản lý
di tích đền Đông Cuông. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng văn hóa
huyện Văn Yên cho biết, được sự chỉ đạo sâu sát từ ban thường vụ huyện
ủy, công tác chuẩn bị, kiểm tra và giám sát mùa lễ hội năm nay được đặc
biệt chú trọng, những vướng mắc của khách thập phương sẽ được phản ánh
kịp thời tới lãnh đạo huyện, từ đó có những biện pháp cụ thể để mùa lễ
hội năm nay để lại ấn tượng đẹp trong mắt du khách.
Một nét mới trong lễ hội năm nay là chợ
quê ẩm thực và làng văn hóa du lịch cộng đồng giới thiệu những đặc sản
trong vùng cùng nông sản của các bà con dân tộc, được bày bán trong các
gian hàng, không chỉ phục vụ du khách thập phương mà còn quảng bá nét
đẹp trong văn hóa người Tày. Các gian hàng được sắp xếp một cách khoa
học, từng sản phẩm được niêm yết giá cụ thể. Kinh tế khó khăn, nhu cầu
người dân mua sắm giảm, khách đến đa phần chỉ vì tò mò, hỏi tường tận để
biết rõ chất lượng, nhưng lúc nào nụ cười cũng thường trực trên khuôn
mặt các cô gái Tày – điều mà ta hiếm gặp lắm khi ở dưới miền xuôi.
Tục thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian, chạy dài
xuyên suốt theo lịch sử của dân tộc, biến chuyển thích ứng với sự thay
đổi của xã hội qua các thời kỳ. Tín ngưỡng thờ Mẫu hướng đến cuộc sống
thực tại của con người với ước vọng sức khỏe và tài lộc, là chỗ dựa tâm
linh nơi ta gửi gắm niềm tin, hy vọng và động lực để sẵn sàng đương đầu
những thách thức ở phía trước. Đầu xuân hành hương về “miền đất Thánh”,
chúng ta như tìm lại chính bản ngã của mình, lòng thanh tịnh và ước mong
một năm mới nhiều thành công mới.
Theo: tamnhin