Người dám trồng cây của Giàng
(Ngày đăng: 19/12/2013 Lượt xem: 465)
Bríu Pố (64 tuổi), thôn Arớh, xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam
được coi là “vua” ba kích ở Tây Giang, Quảng Nam. Từ ông, ba kích đã trở
thành cây thoát nghèo của nhiều đồng bào ở huyện này.
Tốt nghiệp khoa Sinh học - Đại học Thái Nguyên, ông Pố về quê dạy học,
nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn ông xin chuyển công tác về làm ở
xã. Ông có 25 năm làm chủ tịch xã, bí thư xã. Nghỉ hưu, ông chăm lúa
rẫy, ngô, sắn.
Thấy nhiều người đổ xô vào rừng khai thác ba kích khiến cây này cạn kiệt dần. Ông bàn với vợ trồng thử xem sao.
Ông Bríu Pố chăm ba kích.
Năm
2007, ông bắt tay vào trồng thử nghiệm 300 khóm ba kích (900 cây). Ban
đầu thấy hai vợ chồng ông trồng ba kích, dân làng cho vợ chồng ông bị
điên. “Đây là cây của Giàng, trồng làm sao mà sống được” – nhiều đồng
bào nói. “Đây không phải là cây của Giàng mà là cây của người lao động.
Ai chịu trồng, chịu chăm bón thì cây sẽ sống” – ông Pố nói.
Đến
nay, ông có trong tay 1,3ha với hơn 6.000 cây ba kích. Sau 3 năm trồng,
cứ 1 hố trồng 3 cây được 1kg củ. Đều đặn hàng năm, vườn ba kích của ông
có trên 2.000 cây cho củ, cứ luân phiên thu hoạch tới đâu trồng tới đó
“dễ như trồng khoai”. Với giá bán 250.000 – 300.000 đồng/kg củ, nhiều
thời điểm ông không có ba kích để bán. Mỗi năm ông thu cả trăm triệu
đồng từ ba kích.
Học ông, bà con trong xã cũng trồng ba kích. Ở
thôn Arớh, hầu như nhà nào cũng trồng ba kích, ít thì vài trăm cây,
nhiều cả ngàn cây, như hộ anh Alăng Bưng 1.000 cây, Bríu Hú 5.000 cây...
Tại thôn Pơrning có HTX trồng ba kích.
Ông Bríu Hùng – Phó Chủ
tịch UBND xã Lăng cho biết, chính quyền địa phương xác định ba kích là
cây chủ lực cho xoá đói giảm nghèo của xã Lăng nói riêng và huyện nói
chung. Xã đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích, xây dựng thương
hiệu ba kích xã Lăng.
Theo: danviet