Cầu đá cổ Xuân Mai (còn gọi là
cầu Hin) thuộc xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, bắc qua suối
Khằm Ngàn. Tuy không bề thế như các cây cầu khác, nhưng với nét kiến
trúc độc đáo cùng lịch sử hình thành hàng trăm năm, cầu vẫn được ghi
nhận là một di tích cổ có giá trị trong công tác nghiên cứu lịch sử -
văn hóa của tỉnh Lạng Sơn.
Cây câu được tạo từ những khối đá xếp khéo léo.
Theo các cứ liệu lịch sử, cầu đá Xuân Mai khởi công xây dựng từ năm
1769 và hoàn thành vào năm 1770, được ghi nhận là cây cầu cổ nhất của
tỉnh Lạng Sơn. Cây cầu đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Xưa kia, cầu
có tên là cầu đá Dã Nham, là con đường giao thương buôn bán tiện lợi của
người dân tổng Dã Nham, châu Văn Uyên. Nay xã Dã Nham đổi thành Xuân
Mai, tên cầu cũng thay đổi từ đó.
Cầu có kiến trúc vô cùng độc đáo, gồm 2 trụ đầu và 1 trụ giữa. Trụ cầu
được dựng bởi những khối đá lớn hình hộp chữ nhật xếp khít nhau (dài
90cm, rộng 60cm, dày 40cm), mặt cầu được ghép bởi 6 phiến đá lớn với
diện tích khác nhau, mỗi nhịp gồm 3 phiến gác lên cả trụ đầu và trụ
giữa. Tổng chiều dài của cầu là 6m, rộng 2,5m, gồm 2 nhịp, bằng phẳng và
vững chãi.
Cầu đá - bia đá Xuân Mai được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Nhằm ghi lại lịch sử cũng như công lao của việc dựng cầu, năm 1771, bia
cầu đá được dựng cách cầu khoảng 50m về phía Nam. Bia là một khối đá
được chạm thành hai phần, phần thân cao 1,2m, rộng gần 50cm, có khắc chữ
Hán Nôm ở hai mặt; phần chóp cao 60cm có dạng hình tháp cân, trên đỉnh
có gắn một búp sen. Tấm bia này mới được phát hiện vào năm 2000 và được
xây thành nhà bia với lối kiến trúc chùa Việt.
Nan giải vấn đề bảo tồn
Sau hàng trăm năm tồn tại, cầu đá và bia đá cổ Xuân Mai đã bị hư hỏng
nặng. Do nằm trên con đường độc đạo dẫn vào thôn Khòn Đon, cầu đá bị quá
tải dẫn đến xô lệch trụ cầu, mặt cầu nứt vỡ. Chính quyền và người dân
địa phương đã tiến hành pháp tu sửa, nhưng vì muốn giữ lại kiến trúc cổ
xưa của cầu nên đã dựng một cây cầu mới nằm bên cạnh, bảo đảm cho việc
đi lại.
Cây cầu mới được xây dựng bên cạnh cầu cũ vào tháng 10/2014.
Bia cầu đá cũng không tránh khỏi sự xuống cấp trầm trọng. Vì nhà bia
nằm giữa cánh đồng, không được trong coi thường xuyên nên người dân
thường lấy đó làm chốn nghỉ chân, và một bộ phận - phần lớn là thanh
niên, học sinh - do ý thức kém đã xả rác và khắc chữ đầy lên mặt bia.
Bản dịch bài ký bia cầu đá từ chữ Hán Nôm bị viết chữ chi chít.
Nhà bia bị đập phá, bên trong cỏ mọc um tùm.
Bà Sầm Thị Hợi - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mai cho biết: “Trước đây, chính
quyền địa phương đã cho xây dựng khu nhà bia để bảo vệ tấm bia đá,
nhưng nhiều người không có ý thức bảo vệ, khiến nhà bia nhanh chóng hư
hỏng”.
Hiện tại, chính quyền xã vẫn đang cố gắng tu bổ, sửa chữa di tích cầu
đá - bia đá. Tuy nhiên những nỗ lực này sẽ chỉ đem lại kết quả khi người
dân có ý thức bảo vệ và giữ gìn, tránh tình trạng “kẻ làm, người phá”.
Theo: baoxaydung.com.vn