Giá trị lịch sử, kiến trúc
Chùa
Nả được coi là một trong những ngôi chùa cổ và có kiến trúc độc đáo bậc
nhất tại Ba Vì. Theo thư tịch cổ và văn bia còn lưu lại, chùa Nả được
xây dựng từ thời nhà Lý, đến thời nhà Mạc (năm 1578), chùa được trùng tu
lần thứ nhất, thời Tây Sơn niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 2 (Giáp Dần, 1794),
được tu sửa lần thứ hai. Chùa có kiến trúc độc đáo với 3 tòa, 7 lối, 9
dãy hành lang, được xây dựng theo kiểu chữ Tam sắp xếp theo thứ tự mô
típ tiền Phật hậu Thánh (thờ hai vị Nguyễn Đạo Thông và Nguyễn Đạo
Hạnh). Tuy nhiên hiện nay, do thời gian, thiên tai, chùa Nả chỉ còn phần
hậu cung. Chùa hiện còn lưu giữ 17 đạo sắc phong, 5 tấm bia được tạo
tạc hai mặt đặt ngay trước cửa chùa. Đặc biệt, chuông treo tại chính
điện có niên đại năm Đinh Tỵ (1797), khám thờ sơn son thếp vàng từ thiền
sư Nguyễn Đạo Hạnh thời Hậu Lê, một bộ võng từ thế kỷ XVI. Ngoài ra còn
hàng loạt pho tượng cổ, cổ vật giá trị khác.
Giá
trị kiến trúc chùa Nả còn được khẳng định ở hai bộ vì vẫn giữ được
thanh câu đầu (thanh xà nối hai đầu cột cái) và một số thanh rường cột
bụng cá là dấu tích từ thời nhà Mạc. Tuy hình ván lá đề nằm ở bộ vì nóc
của kiến trúc thời Mạc không còn nhưng những cấu kiện thay vào đấy cũng
xuất hiện từ thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII, XVIII). Bộ vì bên trái
cũng có một vài chi tiết chạm khắc thời Lê Trung Hưng thay thế cho các
cấu kiện từ thời Mạc...
Chùa Nả có nguy cơ thành phế tích |
Nguy cơ thành phế tích
Đến
chùa Nả lễ bái, vãn cảnh, chắc không ai không ngỡ ngàng khi thượng điện
phía ngoài và các hạng mục xung quanh (ban tam bảo, ban thờ Mẫu...) hầu
như đã được xây mới. Chùa chỉ còn phần hậu cung (tòa điện thờ Thánh)
mang kiến trúc thời nhà Mạc, nhưng đang bị xuống cấp trầm trọng. Phía
trong phải dùng cột chống đỡ hệ thống mái bị dột nát nham nhở như “chống
nạng”, phía ngoài đeo tấm biển: “Chùa xuống cấp cấm vào”. Một góc mái
đã bị thủng; một mảng chạm thời Lê Trung Hưng đã bị mối xông toàn bộ…
Nhiều người xót xa khi từng ngày chứng kiến ngôi chùa gần 500 năm đang
có nguy cơ đổ sập. Sau mỗi cơn mưa, ngôi chùa dột nát và tiều tụy hơn.
Đáng buồn hơn, ngôi chùa đang dần bị lãng quên. Bà Trần Thị Thức, thôn
Vĩnh Phệ chia sẻ, mấy năm nay, từ khi được đưa vào tình trạng bảo vệ
khẩn cấp, nơi đây đã không còn nhiều người lui tới. “Phật tử trong làng
và khách thập phương chỉ vào lễ bái tại thượng điện phía ngoài, thậm chí
nhiều người cẩn thận không dám lại gần hậu cung”.
Từ
tháng 8.2014, các tượng thờ phía trong cùng khám, khánh cũng đã được di
dời để tránh bị sập và hư hại, chỉ còn duy nhất pho tượng Phật nằm ngay
phía cửa để người dân có thể vái vọng. Theo trụ trì chùa Nả Thích Đàm
Sơn: “Tình trạng xuống cấp của chùa diễn ra từ 5 - 6 năm trở lại đây.
Mặc dù chùa đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia hơn chục năm nay, dự
án tu bổ cũng đã được phê duyệt, nhưng đến nay chúng tôi chưa thấy vốn
đầu tư tu bổ, sửa chữa. Cũng vì là di tích đã được xếp hạng nên nhà chùa
cũng không dám tự ý sửa chữa. Tôi tin rằng nếu kêu gọi xã hội hóa sẽ
nhận được sự đồng thuận của nhân dân và Phật tử thập phương”.
Trao
đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Chu Minh Trần Đình Hảo cho biết,
tình trạng xuống cấp của chùa Nả đã được chính quyền địa phương làm hồ
sơ báo cáo cấp trên và xin hỗ trợ kinh phí tu sửa từ năm 2011. “Nhiều
năm qua, cũng đã có không biết bao nhiêu đoàn về kiểm tra, khảo sát tình
trạng chùa nhưng chưa thấy trùng tu hay sửa chữa gì... Chùa Nả là di
tích cấp quốc gia, việc trùng tu, tôn tạo vượt quá thẩm quyền của địa
phương. Hơn thế, vẫn phải chờ vốn từ cấp trên rót về”.
Chẳng
biết di tích chùa Nả có đợi đến khi có vốn đầu tư hay không khi đang
hằng ngày bị gió mưa, mối mọt đe dọa. Gìn giữ những di tích cha ông để
lại cũng là cách để tri ân thế hệ đi trước.
Đừng để di tích trở thành phế tích.
Theo: daibieunhandan.vn