“Khuyến ngông” là cái tên mà người dân xã Tư Mại, huyện Yên Dũng (Bắc
Giang) vẫn thường dùng để gọi anh Lưu Xuân Khuyến, chủ cơ sở sản xuất Gốm Làng
Ngòi - dòng gốm có lịch sử chưa đầy 10 năm nhưng đã sánh cùng những cái tên như
Bát Tràng, Phù Lãng có lịch sử mấy trăm năm.
Dinh cơ của anh Khuyến nằm giữa cánh đồng heo hút, mấy gian
nhà cấp 4 lợp ngói tôn cùng chiếc lò nung gốm cao chót vót. Người ta gọi anh là
“Khuyến ngông” bởi anh có tính khí “chẳng giống ai”.
Thứ
nhất, từ xưa đến nay ở cái làng quê nghèo này chưa từng có người theo học và làm
nghệ thuật, vậy mà anh lại đi theo con đường này.
Thứ
hai, khi phần đông đám thanh niên làng đang rời bỏ đồng ruộng ra thành phố tìm kế
sinh nhai thì anh lại bỏ phố về quê, thuê đất lập nghiệp.
Thứ
nữa, giữa lúc nghề gốm của cả nước đang bị điêu đứng trước kinh tế thị trường
(năm 2000) thì anh lại tìm cách lao vào chính cái nghề ấy.
Tất cả những điều đó khiến nhiều người không khỏi cảm thấy
lo ngại cho anh. Gia đình, người thân khuyên can, nhưng vì “say” gốm, anh nhất
định theo đuổi niềm đam mê cho kỳ được.
Sinh
năm 1977, từ nhỏ, Khuyến đã thích vẽ tranh, nặn đất. Học hết phổ thông anh tự
ôn thi và đỗ vào Khoa Gốm trang trí - Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà
Nội.
Năm
2000, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, Khuyến được nhiều doanh nghiệp
mời về làm việc với mức lương hấp dẫn, nhưng anh không ở lâu một chỗ.
Mấy
năm trời “lang thang”, nay ở Bát Tràng (Hà Nội), mai ở Phù Lãng (Bắc Ninh), mốt
lại về Đông Triều (Quảng Ninh)... để tìm hiểu về gốm, năm 2003, Khuyến quyết
định xây lò gốm đầu tiên của mình ở Bát Tràng.
Những
sản phẩm bị “sống”, vỡ, rộp của những ngày đầu lập nghiệp đã dần biến thành
“chìa khóa” nghề của Khuyến. Khi đã được khách hàng biết đến, anh quyết định về
quê với mong muốn thực hiện ước mơ “mang nghề gốm về làng”. Và, thương hiệu
“Gốm Làng Ngòi” ra đời, gắn với sự nghiệp của Lưu Xuân Khuyến.
Khuyến
cho biết: “Khác với gốm Bát Tràng chỉ vẽ và trang trí bằng màu, gốm Phù Lãng
chỉ vuốt và dội men, gốm Làng Ngòi được trang trí bằng hoa văn nổi do chính bàn
tay họa sĩ tạo nên”.
Các
sản phẩm sáng tác theo các tích truyện dân gian như Chí Phèo, Thị Nở, chú Tễu,
cô gái quan họ, cô gái dân tộc vùng cao...
Các đề tài trang trí họa tiết tứ bình, tứ quý, Xuân - Hạ -
Thu - Đông, tùng - cúc - trúc - mai... phong cách giản dị nhưng đậm đà bản sắc.
Những
nét văn hóa dân gian dựa trên nền của tranh dân gian Đông Hồ, tranh Hàng Trống,
và đặc biệt văn hóa vùng miền của cả nước đã được Khuyến đưa vào sản phẩm.
Chính
những điều đó đã giúp Gốm Làng Ngòi được khách hàng trong và ngoài nước ưa
dùng. Gốm Làng Ngòi đã được mời tham gia hàng trăm cuộc hội chợ, triển lãm
trong nước.
Đặc
biệt, tại thời điểm diễn ra hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái
Bình Dương (APEC) năm 2006 tại Hà Nội, sản phẩm của Khuyến vinh dự có một gian
trưng bày trong khu vực "Hình ảnh APEC và đại diện văn hóa Việt Nam".
Đến
nay, sản phẩm Gốm Làng Ngòi đã xuất hiện tại nhiều công trình ở khắp mọi miền
đất nước, nhiều mẻ hàng đã được xuất sang Nhật, Dubai, Ai Cập, một số nước Châu
Âu...
Năm
2007, Lưu Xuân Khuyến vinh dự được nhận Giải thưởng Lương Định Của... Niềm đam
mê gốm cộng tinh hoa từ đôi bàn tay người nghệ sĩ đã giúp Lưu Xuân Khuyến tạo
nên thương hiệu Gốm Làng Ngòi, với những nét riêng không thể lẫn với bất cứ dòng
gốm nào khác...
Nguồn: Doanh Nhân