Sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài “Làng nghề truyền thống…
trùm mền”, phản ảnh làng nghề dệt thổ cẩm ở buôn N’Jriêng, xã Đác Nia (thị Gia
Nghĩa, tỉnh Đác Nông) được đầu tư hơn 6 tỷ đồng do UBND thị xã Gia Nghĩa làm
chủ đầu tư, bị bỏ hoang nhiều năm, hôm nay 1-4, (không phải là tin đùa), UBND
thị xã Gia Nghĩa đã có văn bản xin phép tỉnh cho một công ty nuôi cá công
nghiệp... thuê.
Làng nghề
dệt thổ cẩm truyền thống ở buôn N’Jriêng, xã Đác Nia đang được UBND thị xã Gia
Nghĩa đề nghị cho thuê làm kho dự trữ thức ăn nuôi cá công nghiệp.
Chủ
tịch UBND thị xã Gia Nghĩa Ngô Văn Linh cho biết: UBND thị xã vừa có văn bản
xin phép UBND tỉnh Đác Nông cho một công ty nuôi cá công nghiệp thuê toàn bộ cơ
sở vật chất của làng nghề truyền thống làm... nơi trữ thức ăn nuôi cá.
Được
biết, lý do của đề xuất này là để vớt vát một ít về kinh phí đầu tư cũng như
tránh sự lãnh phí trong suốt nhiều năm qua!
Tuy
nhiên, vấn đề được dư luận và người dân địa phương quan tâm là nếu như đề xuất
này của UBND thị xã Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đác Nông chấp thuận thì mục đích
tốt đẹp ban đầu khi xây dựng làng nghề truyền thống này đã không còn, làm mất
niềm tin của người dân địa phương.
Việc
xây dựng làng nghề dệt truyền thống này nhằm phát triển các ngành nghề truyền
thống như dệt thổ cẩm, đan lát, truyền dạy diễn tấu cồng chiêng… của đồng bào
M’nông, Mạ ở địa phương đang có nguy cơ mai một, mất dần. Dự án còn đồng thời
nhằm phục hồi lại các lễ hội truyền thống để quảng bá các giá trị văn hóa của
đồng bào các dân tộc tộc thiểu số ở Nam Tây Nguyên đến với du khách trong và
ngoài nước…thông qua đó, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người dân địa
phương.
Nhưng
khi đem làng nghề truyền thống cho thuê thì người dân địa phương không những không
được hưởng một lợi ích gì, ngược lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống do việc dự
trữ thức ăn nuôi cá sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.
Theo nhân dân