Khám phá Hà Nội xưa qua âm thanh
(Ngày đăng: 23/07/2014 Lượt xem: 412)
Tiếp nối thành công của Dự án "Nghe dạo Hà Nội 2013"
(HaNoiSoundwalk), năm nay, dự án "Nghe dạo" sẽ trở lại vào mùa Thu tại
Thủ đô Hà Nội và TP Copenhagen (Đan Mạch) với nhiều thay đổi, hứa hẹn
mang đến cho công chúng hai TP những trải nghiệm khác biệt khi khám phá
chính nơi họ đang sống bằng âm thanh.
Từ tình yêu Hà Nội
Tại buổi họp báo chiều 21/7, TS Josh Kopecek - trưởng Dự án "Nghe dạo Hà
Nội 2013" chia sẻ: "Sống và làm việc ở Hà Nội nhiều năm, tôi yêu TP này
và muốn tìm hiểu về nó. Có thể các bạn sống ở đây lâu nên đã quen với
những âm thanh kiểu như: "Ai nhôm, gang, đồng nát, sắt vụn đổi bán đê"
hay "Xôi lạc, bánh khúc đây"…, thì với những người nước ngoài như chúng
tôi lại thấy thật vui tai, lạ và thú vị. Thế nên, tôi đã sử dụng những
âm thanh đó vào trong các sáng tác của mình. Yêu Hà Nội, tôi muốn tái
tạo những âm thanh lịch sử cách đây hàng thế kỷ, đặc biệt là những làn
điệu hát xẩm, hát ả đào hay chầu văn…".
Chị Đinh Lê Vân, một trong 3 thành viên thực hiện Dự án cho biết, "Nghe
dạo" là một chuyến du lịch âm thanh gắn liền với địa điểm tương ứng,
khi người nghe di chuyển, họ sẽ được nghe những âm thanh đặc trưng của
từng con phố mình đi qua chỉ với một chiếc điện thoại tích hợp tính năng
định vị toàn cầu (GPS) và một tai nghe chất lượng cao. Năm ngoái,
chương trình bắt đầu tại Nhà thờ Lớn, đi qua các con phố cổ của Hà Nội
như Hàng Gai, Hàng Quạt, Đường Thành,… và kết thúc ở chợ Đồng Xuân. Qua
mỗi địa điểm, người tham gia được nghe những âm thanh ngày nay không còn
nữa như: Tiếng xích đạp xe, tiếng leng keng của tàu điện, hát ca trù,
hát xẩm…
Người nước ngoài trải nghiệm Dự án “Nghe dạo Hà Nội 2013” tại khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Lê Vân
|
Để
biết ở những con phố nào có nguồn âm thanh gì, lấy từ đâu, trong giai
đoạn nào thì hay nhất, nhóm thực hiện dự án đã phải kiên trì hàng tháng
trời gặp người dân phố cổ để phỏng vấn; ăn dầm, ở dề tại nhà GS Sử học
Dương Trung Quốc nhiều ngày. Rồi tìm đến Cục Văn thư lưu trữ, Trung tâm
Phim tài liệu và thử nghiệm video, để có được những âm thanh cổ nhất.
Chờ sự góp sức
Năm nay, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ khai thác được nhiều khía cạnh khác,
nhiều âm thanh còn lẩn khuất của Hà Nội xưa. Theo đó, sẽ tiến hành tái
tạo nhiều âm thanh với chất lượng tốt hơn, dài hơn, hoặc pha trộn nhiều
âm thanh với nhau. Cùng với đó là phần sáng tác nhạc của nghệ sĩ Lương
Huệ Trinh. Phạm vi cũng sẽ được mở rộng ra ngoài khuôn khổ 36 phố cổ.
Thậm chí, Ban Tổ chức còn nuôi ý định thực hiện dự án ở Huế, Hội An -
những TP "cũ" có nhiều nét văn hóa đặc sắc đáng được khai phá. Đặc biệt,
TS Josh Kopecek còn kỳ vọng: "Ngoài việc tái tạo những âm thanh đặc sắc
của Hà Nội, chúng tôi còn muốn thúc đẩy phát triển các dự án nghệ thuật
mới, độc đáo, cũng như nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và sự kết
hợp nghệ thuật đa dạng giữa Việt Nam và Đan Mạch".
Ý tưởng rộng mở, nỗ lực không thiếu, nhưng "3 trái tim yêu Hà Nội" lại
đang gặp phải không ít khó khăn trong hành trình thực hiện dự án. Từ
việc phát triển phần mềm, tái tạo âm thanh đến nguồn kinh phí. Đơn giản
như việc thu tiếng chuông cũng là cả vấn đề. "Muốn thu tiếng chuông,
chúng tôi phải đến một ngôi chùa ở huyện Chương Mỹ vào lúc 24 giờ mới
thực hiện được. Bởi, nếu chỉ đến một ngôi chùa nào đó ở nội thành thu
tiếng sẽ vướng rất nhiều tạp âm"- TS Josh Kopecek kể. Nhưng, đau đầu
nhất đối với nhóm thực hiện dự án lúc này là vấn đề kinh phí: "Hiện,
chúng tôi đã xin được phần kinh phí từ Quỹ Trao đổi và Phát triển nghệ
thuật Hà Nội (Đại sứ quán Đan Mạch) và Hiệp hội Nhạc sĩ Đan Mạch để tổ
chức dự án. Tuy nhiên, nhóm vẫn thiếu khoảng 100 triệu đồng để tổ chức
sự kiện tại Đan Mạch và trả chi phí cho nghệ sĩ soạn nhạc Lương Huệ
Trinh. Chính vì thế, nhóm đang tổ chức kêu gọi sự ủng hộ từ nhiều nguồn
khác nhau thông qua chiến dịch gây quỹ tài trợ cộng đồng"- chị Đinh Lê
Vân bày tỏ.
TS Josh Kopecek kêu gọi: Dự án "Nghe dạo" dự kiến diễn ra vào mùa thu
tới tại Hà Nội và Copenhagen hứa hẹn một sự kết hợp đặc biệt của hai nhà
soạn nhạc, các bạn sẽ được tham dự miễn phí. Hãy hỗ trợ chúng tôi để
cùng xây dựng và biến chuyến "Nghe dạo" trở thành hiện thực".
Theo: hanoimoi