Do đang chuyển mạnh trong quá trình đô thị hóa nên đời sống nông thôn ở
đây khá sôi động, với đủ các nghề mưu sinh. Chủ tịch Hội Nông dân (Hội
ND) phường Nguyễn Vi Hải chia sẻ: Tuy còn tới hơn 50% diện tích đất nông
nghiệp song bà con vẫn dựa nhiều vào các nghề TTCN, dịch vụ, buôn bán
nhỏ để sống. Tổ dân phố nào ít cũng có tới chục nghề, nhiều thì lên tới
vài chục nghề, nếu chỉ bám vào nông nghiệp thì "chết đói"... Trước khi
"lên" phường thì trong số 7 thôn của Phú Lương là Văn Nội, Nhân Trạch,
Trinh Lương, Thượng Mão, Động Lãm, Bắc Lãm 8, Bắc Lãm 9 chỉ có mỗi thôn
Thượng Mão có nghề mộc truyền thống, nhưng giờ đây cả 7/7 thôn đều đã có
nghề. Ông Hải phân tích thêm, giờ hộ nào nhiều cũng chỉ còn dăm ba sào
ruộng, ít thì 1 đến 2 sào. Đa phần nhà nào cũng có 5-7 nhân khẩu, nhà
đông con có tới cả 10 nhân khẩu. Vụ vừa rồi trúng mùa, năng suất lúa đạt
tới gần 60 tạ/ha, nhưng trừ chi phí cho giống, phân bón, công chăm sóc,
mỗi hộ cũng chỉ thu được đôi ba triệu đồng. Sống ở thành phố, từ gas,
điện đến mớ rau, cái gì cũng phải mua, nếu bà con không năng động chuyển
đổi nghề nghiệp thì gay go.
Chúng tôi đến Phú Lương và ngỡ ngàng bởi nhịp sống đa dạng của những
làng nghề trẻ ở đây, từ những nghề thủ công đơn giản như làm chổi chít,
cuộn bông tắm, làm bột lọc… đến các nghề cần tới máy móc như gia công đồ
nhựa, chổi lau nhà cao cấp, đồ gia dụng… Đến gia đình bà Nguyễn Thị
Hảo, làm nghề chổi chít có tiếng ở tổ dân phố 19 thôn Bắc Lãm, từ trong
nhà đến ngoài sân la liệt chổi thành phẩm lẫn nguyên liệu. Bà Hảo chia
sẻ: Ở đây chẳng mấy ai sống được từ nông nghiệp, nhà nào cũng đông con,
có được tí chút tiền đền bù đất nông nghiệp, chia cho các con mỗi đứa
được vài chục triệu, đứa mua xe máy, đứa sửa sang nhà là hết sạch. Làm
chổi chít đòi hỏi sự cần mẫn, chịu khó, tranh thủ cả sáng sớm lẫn tối
cũng chỉ kiếm được khoảng trăm nghìn một ngày. Nếu mang đi bán rong thì
thu nhập khá hơn nhưng vất vả...
Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quang Hợp cho hay: Mặc dù đã có quy
hoạch nhiều dự án đô thị, giao thông nhưng phần lớn đều rơi vào tình
trạng quy hoạch "treo". Lượng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng ở phường
không nhiều, do đó để mở rộng dịch vụ, phát triển ngành nghề, ngoài phần
vốn tự có, bà con phải dựa vào đồng vốn của ngân hàng chính sách xã hội
(NHCSXH) là chính. Tuy nhiên NHCSXH hiện mới chỉ đáp ứng đủ vốn cho các
đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, còn
vốn giải quyết việc làm thì vẫn "căng". Các hội đoàn thể như Hội Cựu
chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân nhận ủy thác vốn NHCSXH với tổng
các nguồn vốn là hơn 14 tỷ đồng, trong đó hơn 7 tỷ là nguồn vốn giải
quyết việc làm của thành phố và của quận. Tuy nhiên do dân số đông, làng
nghề phát triển mạnh, nhiều hộ "khát" vốn để chuyển đổi nghề nghiệp nên
mọi cuộc bình xét để được vay vốn của NHCSXH phải hết sức dân chủ, công
khai. Phường phải bình xét rồi quay vòng cho vay, năm nay nhà này được
vay thì sang năm, nếu bớt khó khăn hơn phải nhường hộ khác. Chị Đặng Thu
Hoài, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường nêu ví dụ, tổ dân phố 13 có tới hơn
400 hộ cần vay vốn làm nghề phụ thì chỉ có hơn 20 hộ được vay, như muối
bỏ bể... Địa phương chỉ mong quận, thành phố quan tâm hơn nữa, tăng đồng
vốn để nhiều hộ dân ở đây được tiếp cận.
Có đi vào đời sống của nông dân các phường mới thấy hết sự khó khăn của
quá trình đô thị hóa, từ xã lên phường. Không thể phủ nhận vai trò tích
cực của chính quyền địa phương trong thời gian qua đã giúp nhiều người
có nghề mới thay thế nghề nông, thế nhưng cho họ nghề rồi thì cần phải
hỗ trợ thêm đồng vốn để phát triển nghề. Có như thế việc phát triển đời
sống nông dân ven đô mới được bền vững.
Theo: HNM