Từ một xã thuần nông, quanh năm gắn với cây lúa, cuộc sống khó khăn,
thiếu thốn, nhưng giờ đây, không ít người ở xã Hải Phương, Hải Hậu, Nam
Định đã trở thành những ông chủ lớn có của ăn, của để nhờ làm “bạn” với
cây cảnh.
Phong
trào trồng cây cảnh trên địa bàn huyện Hải Hậu vài năm trở lại đây đã
trở thành ngành kinh tế mang lại hiệu quả cao, giúp người dân xây
dựng nông thôn mới. Xuôi quốc lộ 21B, chúng
tôi tìm về xã Hải Phương, nơi được coi là một trong những cái “nôi” của
nghề trồng cây cảnh ở Hải Hậu. Vừa đặt chân xuống đầu xã, chúng tôi đã
bắt gặp những vườn cây cảnh xanh bạt ngàn với đủ mọi kiểu dáng.
Theo
tìm hiểu của chúng tôi, nghề trồng cây cảnh ở Hải Phương mới chỉ “manh
nha” cách đây vài chục năm. Ban đầu chỉ là thú chơi tiêu khiển, tự phát
của một số người. Trải qua thời gian, thú chơi này đã đem lại tiền tỷ
cho nhiều người trong xã. Đến nay, hầu hết các hộ dân trong xã đều trồng
cây cảnh, lấy cây cảnh làm hướng phát triển kinh tế. Trong đó, hàng
chục hộ sở hữu vườn cây cảnh có giá hàng chục triệu đến vài tỷ đồng…
Theo
chân anh Nguyễn Quang, một thợ lành nghề chuyên uốn cây cảnh, chúng tôi
tìm đến nhà ông Phạm Văn Vĩnh, một chủ vườn nổi tiếng tại địa phương.
Được coi là “vua” cây cảnh đất Bắc, hiện ông sở hữu vườn cây cảnh bạc tỷ
với diện tích 3.800 m2. Vườn cây của ông được mệnh danh là
“ngân hàng xanh” với hàng trăm cây cảnh quý, trong đó có khoảng 60 cây
có giá từ 1 tỷ đồng trở lên… Khi chúng tôi đến, ông đang cặm cụi tỉa tót
cho hàng cây trước cửa nhà. Ở tuổi 59 nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy sự
say mê, nhiệt huyết mà ông dành cho những “đứa con” tinh thần của mình.
Ông
say sưa kể cho chúng tôi nghe về cái “duyên” với cây cảnh của mình. Vốn
là người trụ cột trong gia đình, hàng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng
cho trời” mà chưa đủ ăn, ông đâu có nghĩ đến một ngày mình lại sở hữu
vườn cây cảnh bạc tỉ này. Trong một lần đi thăm quan Hà Nội, tình cờ ông
được ngắm vườn cây sanh với đủ hình dáng bắt mắt, ý tưởng gắn bó với
cây cảnh bắt đầu từ đó. Từ ngày bị cây cảnh “hớp hồn”, ông “bỏ bê” vợ
con, suốt ngày say sưa bên cây cảnh. Thậm chí những lần tình cờ gặp cây
đẹp mà nhà chưa có tiền, ông còn giấu vợ con lén vay tiền ngân hàng để
mua cây… Hiện trong vườn nhà ông đã có hàng trăm cây cảnh với đủ chủng
loại, kích cỡ, tuổi tác.
Theo
ông, để có được một cây cảnh đẹp rất khó, đòi hỏi vừa có óc tưởng
tượng, mắt thẩm mỹ, vừa phải biết kiên trì, công phu, tỉ mỉ. Qua bàn tay
của người nghệ nhân, những cây “xấu”, cây "vô thế", "vô dáng" dần trở
thành những cây mang ý nghĩa khác nhau.
Việc đặt tên cho cây cũng rất nghệ thuật, cây dáng “trực”
thể hiện sự cương trực, thẳng thắn mạnh mẽ; cây dáng “huyền” biểu hiện
sự yểu điệu, hiền hậu, cây dáng “phụ tử, mẫu tử” thể hiện tình yêu
thương, sự bao dung, nhân từ... Bên cạnh những dáng cây được các bậc
tiền nhân đặt tên, chúng tôi còn phải sáng tạo cho phù hợp với thị hiếu
của khách, ông chia sẻ.
Thị trường cây cảnh tại địa phương hiện rất đa dạng, phong
phú với nhiều chủng loại cây có giá trị cao. Các hoạt động buôn bán và
sưu tầm cây cảnh cũng diễn ra rất sôi nổi và mang lại giá trị kinh tế
rất cao. Nghề cây cảnh đã kéo theo sự phát triển của các nghề khác như
làm đá cảnh, làm ang chậu, làm gỗ lũa và nghề nuôi chim cảnh.
Bên cạnh đó, một số gia đình đã bắt đầu nuôi và sưu tầm
chim cảnh, gỗ lũa - những “phụ kiện” tạo thêm nét đẹp, nên thơ cho các
vườn cây. Những ngành nghề này đã mang lại thu nhập ổn định cho người
dân địa phương với mức trung bình 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Có thể
nói, chính quyền địa phương đã có hướng đi đúng trong công tác chuyển
dịch cơ cấu, phát triển ngành nghề tại địa phương.
Đến nay, nhờ nghề trồng cây cảnh, toàn xã Hải Phương đã có
trên 60% số hộ khá giàu, trong đó có cả trăm gia đình mua được ôtô đời
mới, xe tải chuyên dụng phục vụ chuyên chở hàng hóa. Thiết nghĩ, với
những thành quả đã đạt được và sự đầu tư mạnh dạn, trong tương lai không
xa, Hải Phương sẽ từng bước “thay da, đổi thịt”, vươn lên trở thành xã
dẫn đầu về cây cảnh trong huyện cũng như tỉnh nhà./.
Theo: VEN