Con đường thành công của những bạn trẻ chọn nghề “làm thợ”
(Ngày đăng: 22/03/2013 Lượt xem: 827)
Thay vì lựa chọn con đường học tiếp lên ĐH, CĐ, các
bạn trẻ chúng tôi giới thiệu sau đây đã lựa chọn học nghề để trở thành
những người thợ giỏi.
Bởi các bạn rất
có lý khi cho rằng: Đất nước cần những người thầy giỏi, nhưng cũng cần
những người thợ lành nghề. Thông điệp đó đã được các bạn thể hiện rất rõ
trong Cuộc thi “Học nghề - Tương lai và Lựa chọn của bạn trẻ”.
Em Đặng Mạnh Hùng, trường Dân tộc nội trú Thái Nguyên.
Học nghề vì cái máy cày hỏng của bố
Tại
lễ trao giải Cuộc thi “Học nghề - Tương lai và Lựa chọn của bạn trẻ”
diễn ra tại trường CĐ Công nghệ cao Hà Nội do Tổng cục Dạy nghề, Bộ
LĐTB&XH và Hội đồng Anh (British Council) tổ chức, nhóm làm bộ phim
“Khúc rẽ” của trường Dân tộc nội trú Thái Nguyên đã gây xúc động mạnh mẽ
cho tất cả mọi người, khi câu chuyện về việc quyết định học nghề của
các em được bắt đầu bằng mơ ước sửa cái máy cày cho bố. Bộ phim xoay
quanh câu chuyện giản dị và ước muốn chân thành của các em đã được trao
giải Nhất chung cuộc. Khi gặp gỡ với Đặng Mạnh Hùng – thành viên của
nhóm, chúng tôi càng thấy trân trọng hơn nữa ước mong rất thiết thực của
các em khi quyết định lựa chọn con đường học nghề.
Hùng và các
bạn trong nhóm của mình đều là những học viên năm thứ nhất của lớp Cơ
điện nông thôn. Đối với các em, việc lựa chọn nghề này trước tiên là do
đam mê và mong muốn sau này ra trường có thể mở xưởng sửa chữa ngay tại
quê hương.
Đặng Mạnh Hùng và các thành viên trong nhóm cũng dành
lời khuyên cho các bạn học sinh không có cơ hội học tiếp lên ĐH rằng:
“ĐH không phải là con đường duy nhất, chọn nghề, nhất là nghề mình yêu
thích, đam mê, cố gắng trau dồi kiến thức, rèn luyện tay nghề thì nhất
định sẽ thành công”.
Em Nguyễn Thị Bé Tư, trường CĐ nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch.
Nghị lực học nghề của cô bé khuyết tật
Với
thân hình nhỏ bé, em Nguyễn Thị Bé Tư -18 tuổi đã gây xúc động cho rất
nhiều người khi được chính thầy giáo của mình cõng lên nhận giải Nhì
cuộc thi “Học nghề - Tương lai và Lựa chọn của bạn trẻ”. Nguyễn Thị Bé
Tư bị di chứng của chất độc da cam, nhưng trong cơ thể nhỏ bé ấy luôn ao
ước có thể tự lập. Em chia sẻ: “Nghề nào cũng là nghề, người khuyết tật
cũng như người bình thường, cũng có thể làm như người bình thường. Vì
vậy, em muốn nhắn nhủ tới các bạn học sinh: “Hãy lựa chọn nghề của mình
cho thật đúng đắn”.
Ngay từ khi còn học cấp hai, Nguyễn Thị Bé
Tư đã theo học lớp thiết kế đồ họa. Khi tốt nghiệp THCS, với sự tư vấn,
hỗ trợ từ gia đình và nhà trường, Nguyễn Thị Bé Tư tiếp tục đăng ký học
nghề Công nghệ thông tin tại trường CĐ nghề khu vực Long Thành – Nhơn
Trạch. Bé Tư tâm sự: “Vì em không được bình thường như các bạn khác, nên
em đã lựa chọn nghề phù hợp với tương lai của mình. Em mong sau này có
nghề nghiệp đàng hoàng, em có thể đi làm tự kiếm ra tiền nuôi bản thân
mình mà không phụ thuộc vào gia đình”.
“Chỉ cần mình muốn, điều gì cũng làm được”
Đó
là thông điệp của nhóm học sinh trường CĐ Công nghệ cao Hà Nội – nhóm
giành giải Ba chung cuộc. Nguyễn Tuấn Anh- thành viên của nhóm nói: Các
bạn tham gia cuộc thi với em còn có Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Bảo Việt,
Nguyễn Trọng Nghĩa và cô giáo phụ trách Trịnh Thị Loan.
Các bạn
trong nhóm của Tuấn Anh đều có những mục tiêu rất cụ thể khi học và sau
khi tốt nghiệp: Mục tiêu của chúng em vẫn là củng cố kiến thức cho tương
lai của mình, nếu được đi làm luôn thì chúng em vẫn sẽ đi làm, vừa đi
làm vừa học để củng cố kiến thức. Chỉ cần mình muốn, điều gì cũng có thể
làm được.
Theo: PL & XH