Nghệ nhân kim hoàn
Trần Hải được nhiều người biết đến vì thường làm từ thiện, nhất là giúp
người khuyết tật và trẻ mồ côi có thể tự bươn chải lo cuộc sống chính
mình. Cơ duyên tự đến khi ông vào thăm Trung tâm Dạy nghề người khuyết
tật và trẻ mồ côi tại huyện Hóc Môn, TPHCM. Tại đây, ông Trần Hải liên
kết với nhà trường mở lớp đào tạo nghề thợ bạc cho những người tuy cơ
thể bị khuyết tật nhưng đôi tay có khả năng làm việc được. Mỗi khóa học 3
tháng, giúp học viên làm được những công đoạn đơn giản trong nghề kim
hoàn. Nghệ nhân Trần Hải tự trang bị mọi dụng cụ học nghề, mua sắm
nguyên vật liệu dùng thực tập, kể cả chi lương giáo viên hướng dẫn. Bình
quân 90 triệu đồng/khóa học 3 tháng với 20 đến 25 học viên. Sau mỗi
khóa học, nghệ nhân Trần Hải lo luôn cả “đầu ra” việc làm ổn định cho
học viên.
|
Nghệ nhân
kim hoàn Trần Hải (hàng đầu bên trái) tại buổi khai giảng khóa đào tạo
thợ kim hoàn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Ảnh: T.H |
Nhằm tạo điều kiện cho mỗi
học viên nâng cao tay nghề, có khả năng thực hiện được các loại nữ trang
phức tạp, nghệ nhân Trần Hải đã đưa họ về làm tại xưởng kim hoàn của
mình; ông lo mọi chi phí, từ nơi ăn chốn ở, lại còn được hưởng lương đảm
bảo cuộc sống. Họ bắt đầu bước vào đời bằng chính đôi tay của mình. Lớp
học liên tục mở 3 khóa, với gần 70 học viên. Nhiều người vào làm thợ
bạc trực tiếp tại các tiệm vàng, có điều kiện lập gia đình.
Được
biết, nghệ nhân Trần Hải từng đoạt nhiều huy chương về thiết kế mẫu
trong những hội thi và triển lãm về nữ trang. Nghệ nhân Trần Hải tâm sự:
“Tôi vốn xuất thân từ một gia đình nghèo, nay nhờ nghiệp tổ, cuộc sống
có ăn có mặc. Tôi giúp những người khuyết tật, trẻ mồ côi có cuộc sống
đàng hoàng, xem như tôi đền ơn tổ nghiệp. Chính vì vậy, tôi đào tạo thợ
kim hoàn không phải bằng hình thức để lấy tiếng, mà đi từng bước vững
chắc. Điều cốt lõi là tạo nên những lớp thợ mới, có tay nghề cao, để sau
này họ trở thành những nghệ nhân kim hoàn xuất sắc, góp phần làm rạng
danh nghề kim hoàn Việt Nam”.