“Có nên chọn nghề cho con khi còn
nhỏ?” thực sự là một câu hỏi khó. Nhiều bậc cha mẹ khi được hỏi về vấn
đề này đã đặt câu hỏi ngược lại: “Chọn nghề cho con khi còn nhỏ để làm
gì?”.
Chia sẻ về việc chọn trường, chọn nghề cho hai công chúa nhỏ của mình
sau này, nghệ sĩ Q.L khá thoải mái: “Tôi muốn con mình tự lựa chọn
ngành nghề học theo sở thích và tôi tôn trọng quyết định của con. Hiện
tại tôi nhìn thấy con có những năng khiếu nào thì sẽ đầu tư thêm cho con
chứ không áp đặt, bắt bé phải theo nghề của ba hay kinh doanh của mẹ.
Song, trước mắt tôi đã chọn cho con gái mình một trường tiểu học tốt để
bé có điều kiện học tập tốt nhất. Trường trung học thì cũng đã “nhắm”
đến nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào sau này xem bé có phù hợp học ở
đó hay không”.
Các bé mầm non đang được trải nghiệm nhiều công việc khác nhau - Ảnh: Diệp Đức Minh
|
Khác với cách lựa chọn của nghệ sĩ Q.L, chị Tú Anh (Q.3, TP.HCM),
chia sẻ: “Từ nhỏ, gia đình thấy tôi có khả năng múa nên đã đầu tư rất
nhiều, nào là mướn thầy về dạy múa, dạy đàn tại nhà, cả nhà khấp khởi
mường tượng một ngày tôi sẽ hóa thành thiên nga trên sân khấu mà sướng
rân. Sau này, tôi cũng thi vào trường múa hẳn hoi. Dù theo học trường
múa nhưng tôi vẫn “chân trong, chân ngoài”, và một ngày tôi bỗng nhận ra
thế giới thật sự của mình không phải là ánh đèn sân khấu với âm nhạc.
Mà đó lại là những bó hoa tươi và đồ lưu niệm đẹp mắt tự thiết kế mà tôi
bán được kha khá vào những dịp lễ… Tôi rất vui với công việc kinh doanh
này và quyết định chuyển nghề mà không dám cho ba mẹ biết vì sợ ba mẹ
giận. Ngày tốt nghiệp ở trường múa cũng là ngày tôi khai trương shop hoa
tươi và quà lưu niệm của riêng mình. Mặc dù thỉnh thoảng ba mẹ vẫn tiếc
rẻ ước mơ hóa tôi thành “thiên nga””.
|
|
Chuyên mục mong nhận được những chia sẻ, ý kiến đóng góp của quý độc giả về vấn đề này qua địa chỉ email: chuyendegiaoduc@thanhnien.com.vn Những chia sẻ, ý kiến đóng góp hay được trích đăng sẽ nhận được phần quà của nhà tài trợ Manulife.
|
|
|
Còn PGS-TS Huỳnh Văn Sơn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết đa phần
sự lóng ngóng không biết nên chọn trường nào, định hướng nghề nào cho
con khi con còn nhỏ thường xuất phát từ việc cha mẹ không thể hiểu biết
được đâu là năng lực, đâu là sở thích, đâu là sở trường, sở đoản thực sự
của con mình… Có những trường hợp, ngay từ tuổi mẫu giáo, trẻ phát
triển một năng khiếu nổi trội như khả năng ca hát, hội họa thì cha mẹ
vội cho đó là năng lực của trẻ nên chăm chăm đầu tư. Nhưng mỗi giai đoạn
phát triển của đứa trẻ, chúng có những thời điểm phát cảm một năng lực
nào đó, có thể năng lực đó sẽ đi theo đứa trẻ suốt cả đời và là nghề trẻ
chọn, nhưng có thể nó sẽ lụi tàn hoặc chỉ là sở đoản, sở thích trong
cuộc sống.
Trường hợp thứ hai là phụ huynh chọn trường, chọn nghề cho con một
cách quyết đoán, một lời nói ra như đinh đóng cột bởi họ chọn nghề theo
năng lực, sở thích của… mình. Có người bao nhiêu ước mơ, hoài bão thời
trẻ không thực hiện được nên bắt con mình phải cõng ước mơ đó thay mình
mặc dù con trẻ chẳng yêu, chẳng thích cũng chẳng có khả năng. Thậm chí,
ngay cả đứa trẻ cũng mơ hồ, không biết rằng mình đã sai bởi chúng không
có điều kiện để thử sức mình trong những lĩnh vực khác.
Hơn nữa, một nghề nghiệp mà đứa trẻ chọn lựa không chỉ dựa vào một
năng khiếu nào đó của đứa trẻ mà còn do sự ảnh hưởng của môi trường
sống, học tập qua từng giai đoạn.
Chuẩn bị một kế hoạch tương lai cho con mình không bao giờ là sớm.
Điều quan trọng là kế hoạch ấy phải linh hoạt và mang tính định hướng…
Chọn trường theo định hướng cho con từ tuổi nhỏ sẽ giúp cha mẹ có một kế
hoạch tài chính, sinh hoạt hợp lý để con có điều kiện phát triển sau
này. Do đó, nếu không khéo léo, tinh tường để hiểu con, đồng hành cùng
con, chúng ta sẽ đầu tư nhầm cho tương lai của con em mình. Tránh sự chủ
quan, mặc định ngay từ đầu khi trẻ còn quá nhỏ.
Theo: Thanhnien