Cuộc
hội tụ của các nhà báo Thủ đô này còn ý nghĩa ở chỗ toàn bộ số tiền bán
ảnh sẽ dành tặng các bệnh nhi nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi
T.Ư.
-
-
-
-
-
Trích thu nhập làm từ thiện
Từ Tâm là một nhóm bạn
trên Facebook, được thành lập tự nguyện từ 1/6/2012, với cam kết hàng
tháng tự trích từ thu nhập của mình một khoản đóng quỹ để thăm hỏi, hỗ
trợ trẻ nghèo mắc bệnh nan y. Với ý nghĩa đó, nhóm ngày càng thu hút
được nhiều thành viên và các nhà hảo tâm tham gia. Ngoài số tiền tự đóng
góp hàng tháng, tất cả những hiện vật Từ Tâm kêu gọi được đều được bán
đấu giá trên Facebook để gây quỹ. Nhà báo Đỗ Huyền (báo Văn hóa), thành
viên nhóm thiện nguyện Từ Tâm cho biết: "Từ đầu năm 2013 đến nay, đều
đặn hàng tháng, Từ Tâm mang vào Bệnh viện Nhi T.Ư 12 đến 19 triệu đồng
để giúp đỡ từ 5 đến 10 trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tùy
theo bệnh trạng và hoàn cảnh của mỗi trường hợp mà số tiền hỗ trợ có thể
dao động trong khoảng từ 2 đến 7 triệu đồng/cháu. Trong đa số trường
hợp, tiền mặt sẽ được chuyển tận tay bệnh nhi và gia đình. Một số trường
hợp đặc biệt (chẳng hạn trẻ vô thừa nhận), tiền sẽ được chuyển thành
viện phí hoặc đưa cho cán bộ Phòng Công tác Xã hội để mua nhu yếu phẩm
cho bệnh nhi".
Bức ảnh phố Hàng Gai của nhà báo Nguyến Hồng Vĩnh được trưng bày và bán tại triển lãm.
Trước đó, tháng 9/2012,
Từ Tâm đã phối hợp với nhóm Vòng tay mẹ tổ chức đêm nhạc "Vòng tay mẹ"
tại Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ Tấn Minh, Quỳnh Hoa, Minh
Chuyên, Đinh Mạnh Ninh, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, Trung Quân, Vũ Hà
Anh... Đêm diễn đã quyên góp được 36,5 triệu đồng để ủng hộ các bệnh
nhi. Những người thực hiện hy vọng "Ánh sáng từ tâm" sẽ là hoạt động
nghệ thuật tiếp theo để "tiếp lửa" cho hành trình thiện nguyện hỗ trợ
các bệnh nhi đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo.
Những sắc màu cuộc sống
Ngoài nghệ sĩ nhiếp ảnh
"lão làng" Nguyễn Quang Tuấn (Huy chương Vàng FIAP tại Việt Nam 2011,
Huy chương Vàng Asahi - Nhật Bản 2012), triển lãm hội tụ toàn các phóng
viên ảnh, các nhà báo với những hình ảnh đẹp tìm thấy trên đường tác
nghiệp. Nhà báo Nguyễn Hồng Vĩnh (báo Tiền Phong) đóng góp vào triển lãm
những góc chụp Hà Nội quen mà lạ: Gánh hàng rong, bánh mì nóng vàng
ruộm cả vỉa hè sáng sớm, các cụ già tập thể dục ven hàng cây cổ thụ trên
đường Thanh Niên. Anh chia sẻ: "Bộ ảnh được tôi thực hiện trong một
ngày đẹp trời, nhưng trước đó, những góc chụp đều đã ngắm trước". Hẳn vì
thế nên khác với hình ảnh Tháp Rùa và hoa lá rất lãng mạn của nghệ sĩ
nhiếp ảnh Quang Tuấn, Hồ Gươm của Hồng Vĩnh "trần trụi", chi tiết hơn
khi đặc tả các sắc độ lá cây và cả mạng nhện.
Trong khi đó, nhà báo
Phương Hoa (Thông tấn xã Việt Nam) mang đến những bức ảnh nghệ thuật
"đời" hơn, như bức "Nhà trình tường của người Hà Nhì". Để có bức ảnh
này, cô phải một mình thuê xe máy từ thành phố Lào Cai, đi 2 ngày đêm
qua những con đường chỉ có đất, đá, ổ gà và một bên là vực thẳm tới Ý Tý
(Lào Cai). Cô hồi tưởng: "Đường núi càng vào sâu càng khó đi, chưa kể
các hộ dân sinh sống rất xa nhau. Trên quãng đường đi tôi chỉ cầu trời
cho xe đừng hỏng, vì nếu hỏng tôi chẳng biết làm cách nào. Cảnh đầu tiên
đập vào mắt tôi là những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì nhìn từ
trên cao, như những cây nấm khỏe mạnh mọc lên giữa rừng...". Còn ảnh của
Đàm Đức Vũ lại có vẻ "lãng tử" và nhiều trải nghiệm, bởi anh đã từng có
triển lãm "Diện mạo những thành phố vô hình" qua các thủ đô Jakarta,
Manila, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur và Hà Nội năm 2009. Triển lãm
cũng có cả những bức ảnh mà tác giả cũng phải đầu tư không ít thời gian
để "săn" ngay tại nhà như "Hoa lá trong băng giá" của Chu Thu Hảo (Tạp
chí Nhiếp ảnh), bộ ảnh chụp lửa và nến mang tên "Vòng đời" và "Hành
trình" của Nguyễn Mạnh Hà (báo Tiền Phong)...
Tất cả các bức ảnh đều
đẹp và "ăn ý" với không gian của những căn phòng ấm cúng gia đình hay
những văn phòng làm việc. Đặc biệt, người mua tranh sẽ được đồng hành
cùng các tác giả trong hành trình làm từ thiện, mang hy vọng về một cuộc
sống tốt đẹp hơn cho những bệnh nhi nghèo.
Theo: KT & ĐT