Từ
sáng sớm 25/5, hàng nghìn du khách thập phương đã tụ họp tại khu vực
điện Trường Bà để tham dự các hoạt động đặc sắc trong lễ hội lớn nhất
năm của nhân dân Trà Bồng. Đây chính là nét văn hóa độc đáo, đồng thời
là điểm nhấn quan trọng trong việc đánh thức tiềm năng du lịch vùng cao
Quảng Ngãi.
Năm
nay, Lễ hội điện Trường Bà vẫn giữ được truyền thống cúng tế thần linh
từ bao đời của đồng bào vùng cao Trà Bồng qua nhiều hoạt động: Lễ rước
hoa đăng, Lễ Mộc Dục, Lễ Tế ngoại đàn, Lễ hội hiến trâu, cồng chiêng,
múa Cadháu, Lễ
chánh tế… Phần lễ quan trọng nhất được khởi hành từ đêm 24/5 đến sáng
25/5, mang ý nghĩa tâm linh và sự tôn thờ vị Thánh Mẫu Thiên Yana đã có
công khai hoang, mở đất.
-
-
-
-
-
Trước
đó, 8 giờ tối 24/5, hơn 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia
vào lễ rước hoa đăng từ điện Trường Bà đến bến Đá Cộc thuộc sông Trà
Bồng. Hàng nghìn ngọn hoa đăng thả xuống cùng hàng nghìn lời nguyện ước
được an bình, no đủ theo dòng nước hiền hòa chảy về xuôi. Sông Trà Bồng
tối 24/5 bỗng sáng rực rỡ, tỏa ánh hào quang.
Tuy
nhiên, phần lễ được nhân dân đón xem nhiều nhất là lễ đâm trâu, mang
tính tổng hợp văn hóa cao với mong muốn sống ấm no hạnh phúc của đồng
bào Cor. 6 giờ sáng 25/5, tiếng hò reo của người lớn, trẻ con tại lễ hội
đâm trâu đã đánh thức bầu không khí còn mờ hơi sương của núi rừng Trà
Bồng. Những trai làng trong những chiếc khố và áo ló thêu hoa văn sặc sỡ
có nhiệm vụ đánh trống và cồng chiêng.
Các
thiếu nữ xúng xính trong trang phục dân tộc Cor nhảy múa theo điệu nhạc
quanh cây nêu và con trâu. Trong lễ hội này, không thể thiếu nghi thức
cúng bái của các già làng xin thần linh mang cuộc sống no đủ về cho thôn
bản.
Già
làng Hồ Văn Biên ở thôn 2, xã Trà Thủy cho hay: Năm nào cũng vậy, Ban
tế lễ có khoảng 50 người gồm người Kinh lẫn người Cor. Người Kinh lo
các phần lễ trong Chánh điện và ngoài sân. Người Cor sẽ lo phần lễ hội
đâm trâu và múa hát truyền thống.
Ngoài
các hoạt động đặc sắc mang đậm nét văn hóa của người Kinh lẫn người
Cor, lễ hội điện Trường Bà còn có sự phối hợp giao lưu văn hóa qua các
tiết mục trình diễn võ thuật, cồng chiêng của các đội đến từ tỉnh Bình
Định và Quảng Nam.
Các
du khách đã được chứng kiến sự tinh luyện qua những bài võ cổ truyền và
phần múa lân độc đáo của đội võ thuật Bình Định. Ngay trước điện thờ,
họ cũng được “mục sở thị” phần múa cồng chiêng mừng vụ mùa độc đáo của
dân tộc Cơ Tu đến từ huyện Nam Giang, Quảng Nam.
Lễ
hội điện Trường Bà đã thực sự trở thành chiếc cầu nối văn hóa của nhiều
dân tộc, mang tính truyền thống kết nối cộng đồng từ hàng trăm năm
trước. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ- Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Đây là
một nét văn hóa độc đáo kết nối giữa miền xuôi với miền ngược, giữa
miền Nam và miền Bắc. Chúng ta có thể thấy rõ sự xuất hiện văn hóa của
nhiều dân tộc: Kinh, Cor, Chăm, Hoa… trong các hoạt động tại lễ hội, rất
đáng lưu giữ và phát huy. Do đó, chúng tôi đang lập hồ sơ đề nghị Bộ
VH-TT&DL công nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia,
sau lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Ông
Nguyễn Xuân Bắc- Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng nhấn mạnh: Nếu lễ
khao lề thế lính Hoàng Sa hướng về chủ quyền biển đảo thì lễ hội điện
Trường Bà là hoạt động hướng về đồng bào vùng cao với sự giao thoa văn
hóa của nhiều dân tộc. Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực để tổ chức
thành công lễ hội này.
“Huyện
Trà Bồng vốn có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Và lễ hội Điện
Trường Bà chính là điểm nhấn quan trọng trong việc kết hợp du lịch tâm
linh và du lịch sinh thái để đánh thức tiềm năng du lịch tại vùng cao
này. Điều cốt lõi của lễ hội chính là việc bảo tồn và phát huy tính nối
kết cộng đồng cao với nhiều ý nghĩa văn hóa”- ông Bắc nói thêm.
Lễ
hội sẽ được tiếp tục đến hết ngày 26/5 với nhiều hoạt động: Tọa đàm về
truyền thuyết Thánh Mẫu Thiên Yana, thi đấu bóng chuyền, tế lễ thỉnh Bà
xem hát bộ, múa lân, cồng chiêng, thi đấu cà kheo, đẩy gậy.../. Theo: Báo Quảng Ngãi
|