Đến làng Lệ Mật thời gian này, khắp nơi vang lên câu ca:
“Còn trời, còn nước, còn non
Kinh quán, cựu quán là con một nhà
Dù ai ăn ở nơi xa
Nhớ hội Lệ Mật hăm ba thì về”
Theo sự tích làng Lệ Mật, vào đời vua Lý
Thái Tông (1028-1054), có một công chúa thường bơi thuyền du ngoạn trên
dòng sông Thiên Đức (sông Đuống)
-
-
-
-
-
. Một ngày, do không may công chúa bị
đắm thuyền chết đuối, dù Nhà vua và binh lính đã tìm
kiếm nhưng vẫn không tìm thấy. Từ đó, vua ra lệnh nếu ai vớt được thi
hài công chúa thì sẽ được phong chức tước và thưởng lớn. Nhưng do dưới
sông nước siết, lại có thủy quái nên nhiều tướng sĩ, người dân dù cố
gắng tìm nhưng vẫn không thấy.
Một ngày, có một thanh niên họ Hoàng ở
làng Lệ Mật thông minh, can đảm, giỏi nghề sông nước, lại giỏi bắt rắn
đã kiên nhẫn tìm kiếm, đánh thắng thủy quái, đưa được ngọc thể của công
chúa lên bờ. Nhờ thành quả này, vua giữ lới hứa, phong cho chàng là quan
lớn và ban thưởng nhiều vàng bạc gấm vóc.
Nhưng chàng thanh niên từ chối tất cả, chỉ
xin vua cho đưa người dân nghèo Lệ Mật về phía Tây kinh thành Thăng
Long khai khẩn, xây dựng làng trại. Do đó, sau khi chàng mất, người dân
lập đình thờ, suy tôn chàng là Đức Thánh hoàng làng Lệ Mật.
Hàng năm, người dân “thập tam trại” (Trại
Vạn Phúc, Trại Thủ Lệ, Trại Xuân Biêu, Trại Ngọc Hà, Trại Hữu Tiệp, Trại
Hào Nam, Trại Giảng Võ…) lại tổ chức lễ hội vào 23-3 âm lịch rước các
Long đình thánh tôn thờ ở các đình, đền ở “thập tam trại” về đến thờ
Thành Hoàng tại quê hương Lệ Mật. Đồng thời, diễn lại cảnh thủy quái
(Giáo Long) mang hình dạng rắn độc bị chàng trai họ Hoàng chém đầu.
Có mặt tại đình làng Lệ Mật, phóng viên báo Hải quan đã ghi lại một số hình ảnh của lễ hội:
|
Đoàn lễ rước tiến vào Đình làng Lệ Mật vào sáng sớm, dẫn đầu là đoàn lễ phường Việt Hưng
|
|
Đoàn lễ rước tiến vào Đình làng
|
|
Mỗi "thập tam trại” lại có những tiết mục, nét độc đáo trong đoàn lễ rước của mình
|
|
Đoàn lễ rước Trại Ngọc Hà
|
|
Diễn lại cảnh thủy quái (Giáo Long) mang hình dạng rắn độc bị chàng trai họ Hoàng chém đầu. |
Theo: Hải Quan