Phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các tác
phẩm nghệ thuật hội họa. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ, triển lãm “Hoa đất
Việt” được giới thiệu đến công chúng những tác phẩm chọn lọc của họa sĩ
Phạm Lực vinh danh người phụ nữ Việt Nam.
Triển lãm “Hoa Đất Việt” bao gồm gần 20 tác phẩm của họa sĩ Phạm Lực
được Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng chọn lọc trong bộ sưu tập tranh của mình
thay một lời tri ân trân trọng dành cho những người vợ, người mẹ.
Các tác phẩm đa dạng về chất liệu như bột màu, lụa, sơn dầu, sơn mài,
bao tải, thuốc nước, khắc gỗ. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về thân
phận người phụ nữ Việt Nam.
Hình ảnh phụ nữ tảo tần chăm con, đi bừa
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cho biết gần phân nửa trong bộ sưu tập tranh
Phạm Lực của ông là về đề tài phụ nữ. Trả lời cho câu hỏi tại sao ông
lại đam mê sưu tầm tranh về đề tài phụ nữ như thế, ông cho hay “Thứ nhất
là do đẹp. Tôi đi hơn 60 nước nhưng xin khẳng định Phụ nữ Việt Nam là
đẹp nhất. Thứ hai tranh của Phạm Lực mang đầy đủ những đức tính của
người Phụ nữ Việt Nam, chịu thương, chịu khó, cần cù, đức hy sinh vô tận
giữa những năm tháng chiến tranh hay ngay cả trong thời bình”.
Còn đối với Phạm Lực, phụ nữ luôn khơi những xúc cảm sáng tác bất
tận. Họa sĩ chia sẻ “Những bức tranh này được vẽ sau chiến tranh và
trong chiến tranh. Tôi muốn công chúng hiểu được vai trò của người phụ
nữ. Nhất là thế hệ trẻ, mình nói cho họ biết cuộc sống của người phụ nữ
cách đây mấy chục năm bằng nghệ thuật.”
Duy Anh – khán giả trẻ chia sẻ “Khi ngắm nhìn các bức tranh của họa sĩ
Phạm Lực mình được hiểu thêm về những khó khăn mà người phụ nữ thời
xưa, vất vả, chịu khó nhưng vẫn chăm chồng thương con hết mực. Thế mới
biết phụ nữ Việt giỏi đến nhường nào”.
Hoạ sỹ Phạm Lực (sinh năm 1943) thuộc thế hệ họa sĩ đầu tiên theo học
tại Trường Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội)
khóa 1959-1964. Ông được mệnh danh là “Van Gogh Việt Nam”, là hoạ sỹ
đương đại duy nhất có một Câu lạc bộ chuyên sưu tầm tranh của mình với
hơn 100 thành viên và đang giữ trong tay khoảng 6000 tác phẩm. Trong đó,
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là một trong
người sở hữu kho tranh Phạm Lực nhiều nhất với số lượng lên tới 800 bức.
Nhân duyên gặp gỡ giữa người hoạ sĩ và người mê tranh bắt đầu từ năm
1997. Trong một chuyến đi công tác, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã chú ý đến
những bức tranh phơi trên đường đê, bị mê hoặc bởi những đường nét và
màu sắc táo bạo, ông đã dừng lại mua và ngay lập tức mang về tặng vợ. Từ
đó người mua tranh và tác giả đã trở thành những người bạn tâm giao,
thân thiết, cùng chia sẻ đam mê về hội hoạ và lòng yêu mến dành cho vẻ
đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 8/4 tại tầng 3, TOONG, số 8 Tràng Thi, Hà Nội.
Theo songmoi.vn