Cưa thân gỗ trước khi đục đẽo - Ảnh: Thanh Ba
Ngay
từ sáng sớm, rất đông bà con trong làng nghề chuyên sản xuất đồ mộc đã
tập trung tại đình tiền hiền (thôn Trung Châu) để tổ chức lễ cúng tổ
nghề nhằm bày tỏ lòng thành kính và tri ân đến những vị tiền bối đã có
công khai sinh, truyền dạy cho con cháu nghề đục, đẽo những phôi gỗ
thành vô số sản phẩm dân dụng, mỹ nghệ phục vụ đời sống sinh hoạt hằng
ngày.
Và không khí ngày giỗ tổ nghề mộc thực sự
trở nên sôi nổi khi hàng nghìn người dân trong làng cùng du khách thập
phương hào hứng bước vào phần khai hội diễn ra ngay tại trung tâm làng
nghề.
Ở khu đất trống ven đoạn sông Thu Bồn chảy
qua địa phương, gần chục nghệ nhân có tiếng của làng nghề đã trình diễn
nghệ thuật chạm trổ gỗ hết sức độc đáo. Qua đôi bàn tay tài hoa, khéo
léo của các nghệ nhân, những tấm gỗ vô hồn bỗng trở thành những tác phẩm
vô cùng tinh xảo như: tượng phật, chùa Cầu, tứ bình, tam đa…
Đặc biệt, người dự hội tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào không gian xưa thanh bình với khu chợ ẩm thực làng quê.
Những
người phụ nữ trong trang phục áo quần bà ba, đầu đội nón lá trổ tài nấu
những món đặc sản xứ Quảng như mì Quảng, cao lầu… hay các món dân dã
của địa phương như chè bắp, khoai lang, sắn đập phục vụ nhu cầu ăn uống
của thực khách với giá hết sức bình dân.
Ngoài
ra, hàng loạt trò chơi dân gian bài chòi, kéo co, đập niêu, nhảy bao bố,
cờ tướng đã góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi cho ngày hội làng
mộc hàng trăm năm tuổi.
Cưa thân gỗ trước khi đục đẽo - Ảnh: Thanh Ba
Các nghệ nhân trổ tài điêu khắc gỗ - Ảnh: Thanh Ba
Những sản phẩm gỗ mỹ nghệ hết sức bắt mắt - Ảnh: Thanh Ba
Mô hình thuyền được đẽo hết sức công phu - Ảnh: Thanh Ba
Một du khách tham gia trò chơi đập niêu - Ảnh: Thanh Ba
Theo tuoitre.vn