NSND Trà Giang với tranh cảm xúc mùa xuân.
Từ ngày 10 đến 17/1, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, 30 bức tranh sơn dầu với chủ đề Mùa xuân
của nữ NSND Trà Giang đã được giới thiệu đến công chúng trong cuộc
triển lãm tranh cá nhân lần 2. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp đã đến xem
và chúc mừng chị trước cuộc chơi màu sắc đầy tài năng và đậm cảm xúc
này.
Mùa
xuân tinh khiết, ẩn hiện trên cỏ cây, giọt sương, hoa lá. Mùa xuân trĩu
tình từ cây đa, cổng làng xứ Bắc, tới núi Ấn sông Trà miền Trung… rồi
miên man đến mạnh mẽ của vùng Rừng Sác, Cần Giờ Nam Bộ. Tranh của chị
không bị chi phối bởi kỹ thuật mà thực sự lôi cuốn bằng cảm xúc trong
trẻo thật bình yên. Chị chia sẻ, trong những chuyến đi làm phim, chị bắt
gặp những cảm xúc mới từ không gian xung quanh, từ những bối cảnh phim
trải dài khắp đất nước và chị đã lưu giữ những khoảnh khắc kỳ diệu đó
đến bây giờ.
Ông Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch hội Mỹ
thuật nhận định: Triển lãm tranh lần này là dấu ấn đặc biệt của một họa
sĩ bước ra từ người diễn viên điện ảnh nổi tiếng và chị đã rất thành
công ở lĩnh vực nghệ thuật thị giác này như chính hơi thở của mình. Với
kỹ thuật diễn tả khá tốt, hầu như các tác phẩm của chị không hề bị khô
cứng mà đậm cảm xúc mỗi khi chiêm nghiệm.
Bà
Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch hội Điện ảnh TP HCM bồi hồi chia sẻ: Xem tranh
mà nhớ tới người. Người ở đây là các vai diễn về người phụ nữ hết mực
yêu thương chồng con, một nữ cán bộ Cách mạng kiên cường và một nữ diễn
viên - họa sĩ tài năng, luôn tỏa sáng….
NSND
Đoàn Dũng, người bạn nghề lâu năm với chị, lại trải lòng: Trà Giang là
con người hội tụ nhiều tài năng nghệ thuật do ảnh hưởng từ người bố là
NSƯT, đạo diễn Khánh Cao. Tranh của chị lúc nào cũng phảng phất màu tím,
rất mực thủy chung, trong vắt như pha lê và long lanh như những hạt
sương. Trà Giang luôn vượt lên chính mình. Trong nhà bạn bè luôn có
tranh của Trà Giang và từ đó hình dáng của chị luôn gần gũi, ngọt ngào
trong mỗi tâm hồn của họ.
Theo thegioidienanh.vn