HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Lãng mạn sắc màu những ô cửa
(Ngày đăng: 22/07/2013   Lượt xem: 1100)
Trong không gian sang trọng của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, trong âm thanh réo rắt của âm nhạc, những cụm màu được nữ họa sỹ Dương Thúy Liễu xới tung, như bay lên, lan tỏa, những cánh cửa sổ với sắc màu huyền hoặc như thức tỉnh mỗi con người hãy tự khám phá chính mình…

Nữ họa sỹ Dương Thúy Liễu tự hào chia sẻ cảm xúc với người thân và bạn bè trong ngày khai trương Triển lãm tranh
Nữ họa sỹ Dương Thúy Liễu tự hào chia sẻ cảm xúc trong ngày khai trương Triển lãm tranh "Những cánh cửa sổ"
“Những cánh cửa sổlà sự trở lại của họa sĩ Dương Thúy Liễu sau 5 năm tìm kiếm con đường đích thực cho con người thực của chính mình trong thế giới này, cũng như với nghệ thuật. Và cũng là khởi đầu cho một dự án lâu dài để kết nối nghệ thuật đương đại Việt Nam với nghệ thuật quốc tế.

Nữ họa sĩ  Dương Thúy Liễu đã cuốn người xem xuyên qua những cảm xúc lãng mạn của sự tự do biểu đạt, khi cô mắt khép kín và múa tay tạo hình trên những tấm toan với triển lãm Những cánh cửa sổ khai trương ngày 17/7. Đúng như cô xúc động tâm sự: Hãy tìm cánh cửa sổ cho chính mình!

Những bức tranh có điểm nhấn là những tay nắm cửa. Trong ngôn ngữ học, đó là phép chuyển nghĩa: Cửa sổ là biểu trưng cho một phần của chính nó, tay nắm cửa - thể hiện cảm giác giải thoát khỏi cầm tù giam hãm của tất cả các nghệ sĩ.

Tận dụng đến cạn kiệt ngôn ngữ của hội họa, họa sỹ Dương Thúy Liễu đẩy người xem ngập tràn cảm xúc - để cảm thấy rõ chất đàn bà, lãng mạn và cũng không kém phần cuồng say, run rẩy… qua những ô cửa sổ mà cô mở tung ra bằng tiềm thức.

Cửa sổ I (Acrylic và sơn dầu trên toan)
Cửa sổ I (Acrylic và sơn dầu trên toan)

Đó là những cánh cửa sổ (Cửa sổ I, II) được mang theo trong chuyến đi của nhận thức về thiên nhiên diệu kỳ, như một chiếc máy bay vô hình trong suốt đến vô tận; là khung cửa với những bông hoa bị xua đuổi – như miền cấm của nữ tính với dạt dào năng lượng (Hoa Baudelaire I, II, III); là ô cửa sổ mở tới cây cầu Long Biên huyền thoại và cổ xưa; là bầu trời và đại dương của Vịnh Hạ Long với những hình khối vách đá cheo leo và vượt ngoài khuôn khổ; là bức tranh khổ lớn chiều ngang hơn 7m với sắc đen, đỏ, trắng mãnh liệt, mạnh mẽ; là ba ô cửa sổ mở ra êm mềm môi ấm của nụ hôn tan chảy…

Tất cả cứ cuốn hút, như mở lại cánh cửa thời gian, cho người xem được nhìn về quá khứ, những nẻo đường mà ta đã qua, đã từng lưu lại…

Cửa sổ V (Tấm MDF, acrylic, cờ lê môn cửa sổ)
Cửa sổ V (Tấm MDF, acrylic, cờ lê môn cửa sổ)

Bạn bè và người thân của nữ họa sỹ đã đến chia vui và khám phá bản thân qua những nét cọ khoáng đạt nữ tính. Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh - tâm sự: “Đọc tên của triển lãm, tôi bước vào gian phòng này với câu hỏi: Cửa sổ ở đâu nhỉ? Nhưng khi xem tranh, nghe tác giả chia sẻ, tôi như chợt nhận ra ô cửa sổ của riêng mình, nơi mà tôi thấy những sắc màu rực rỡ…”.

Hay như bà Giám đốc Trung tâm nghệ thuật đương đại Lourdes Fernández - chân thành chia sẻ: “Triển lãm này cho thấy nghệ thuật đã thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào, hay nói cách khác chính cuộc sống của chúng ta cũng đã thay đổi theo nghệ thuật”.

Lãng đãng (Acrylic và sơn dầu trên toan)
Lãng đãng (Acrylic và sơn dầu trên toan)

Đến với Những cánh cửa sổ là được hòa vào những cảm xúc của người nghệ sỹ, và cũng chung với niềm hạnh phúc viên mãn của người vợ, người mẹ Dương Thúy Liễu. Giám đốc Nghệ thuật của CUC Gallery Phạm Phương Cúc - cô con gái xinh đẹp của nữ họa sỹ nói: Tôi thật sự may mắn khi được tận mắt chứng kiến hành trình tìm kiếm bản thân tuyệt diệu này, bởi tôi cũng chính là một bằng chứng của sự sống và sức sáng tạo ấy. Mẹ ơi, con yêu Mẹ!”.

Lời yêu của cô con gái - cảm xúc thăng hoa của người mẹ ngoài đời và người nghệ sỹ trong thế giới nghệ thuật. Nhập vào hành trình đi tìm bản ngã qua từng ô cửa sổ, thấy những sắc màu rực rỡ, thấy sự viên mãn và tình yêu rực bỏng…, chợt nhẹ nhõm hơn, để thấy cuộc đời này thật đẹp, thật đáng sống biết bao…

1959: Năm sinh của nữ họa sỹ;

1980: Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội I;

2002: Tác phẩm “Phố Cát Linh” được chọn vào Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc;

2003: 4 tác phẩm được giới thiệu trong cuốn sách “Những nữ họa sỹ và điêu khắc gia của thế kỷ 20”;

2005: Tác phẩm “Lọ hoa” được chọn vào Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc; Triển lãm cá nhân “Mùa của Liễu” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

2007: 3 tác phẩm được chọn vào triển lãm tại Gallery cùng 3 họa sỹ Mỹ tại bang Oregon (Hoa Kỳ).

Rất nhiều tác phẩm của họa sỹ Dương Thúy Liễu tham gia đấu giá tranh đương đại từ thiện tổ chức bởi Tổ chức phẫu thuật nụ cười tại Hà Nội (2004), Sài Gòn (2004, 2006) và Washington DC (2006).

CUC Gallery cùng Trung tâm Nghệ thuật Đương đại (Bảo tàng Menifique) đã tài trợ cho triển lãm "Những ô cửa sổ" của họa sỹ Dương Thúy Liễu.


                                                                                                 Theo: GD & TĐ

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.518.736
Tổng truy cập: