“Lộ” là tên triển lãm chung đầu tiên của hai người bạn cùng chung
tình yêu dành cho hội họa. Một họa sĩ và một võ sĩ, hai không gian hội
họa của hai cá tính khác biệt nhưng lại có những liên hệ mật thiết với
nhau, hứa hẹn trở thành một triển lãm để lại nhiều dư vị cảm xúc trong
lòng công chúng.
Sáng tạo chế ngự nỗi niềm u uẩn...
“Đối với Mạnh, nghệ thuật trở thành cuộc sống của anh, là lí do
để anh tồn tại, là người tư vấn, là người bạn và là liều thuốc giải
thoát. Qua nghệ thuật, anh có thể mở tung những suy nghĩ bùng nổ trong
đầu mình. Bản chất của việc sáng tạo giúp anh chế ngự những nỗi niềm u
uẩn, những bóng ma ám ảnh tâm trí ”.
Caroline Davies, nhà nghiên cứu mỹ thuật đương đại Việt Nam người Australia
|
Phương Vũ Mạnh có lẽ là cái tên quen
thuộc với công chúng nghệ thuật đương đại thủ đô. Anh là một trong những
người sớm thực hành body art ở Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trong
các show nghệ thuật đình đám của nghệ sĩ Đào Anh Khánh.
Theo dòng chảy nghệ thuật đương đại này, anh cũng vừa kịp khai trương
studio 9A4 M tại khu "công xưởng nghệ thuật" của cộng đồng nghệ sĩ Hà
Nội trẻ và thức thời.
Nhưng dường như, âm ỉ cháy trong anh vẫn luôn là một nguồn nhiệt tình
lớn dành cho hội họa giá vẽ. Anh từng tốt nghiệp thủ khoa khoa Hội họa,
Đại học Mỹ thuật Hà Nội, năm 1998. Anh cũng là người luôn tìm kiếm tương
quan giữa cảm xúc sáng tạo của cá nhân với nhiều chất liệu hội họa, sơn
mài, khắc gỗ, tranh giấy, sơn dầu..., với nhiều ngôn ngữ tạo hình, trừu
tượng, lập thể, biểu hiện,...
Hội họa mở rộng biên độ sáng tạo trong anh và giúp anh ngày càng có thể
đào sâu mạch nguồn cảm xúc và tư duy của mình về cuộc tồn tại của bản
thể con người. Dễ dàng nhận ra từ hội họa của anh một mãnh lực lôi cuốn
người xem vào thế giới tinh thần cá nhân anh, chia sẻ cùng anh và có thể
nhận lại từ đó ít nhiều đồng cảm.
12 bức tranh sơn dầu và chất liệu tổng hợp trên toan, cùng chủ đề Lửa,
giới thiệu trong triển lãm đôi lần này, là minh chứng thú vị cho nguồn
lửa tình yêu hội họa trong anh. Những bức tranh phi biểu hình, giàu cảm
hứng, có thể là lối mở cho người xem tới những cảm nhận và suy ngẫm đa
chiều về hình ảnh lửa: nguồn sống, nguồn tạo sinh, cũng có thể là nguồn
tử, nguồn diệt vong; là sự ấm áp, cũng có thể là nỗi đắng cay; là sự
lạnh lẽo, tàn tạ mà cũng có thể là bình an sau mọi hóa giải...
… và tĩnh - động - cương - như từ đời lên tranh
Võ sư Hắc Long (sinh năm 1966) lần thứ
hai "hạ sơn" về Hà Nội bày triển lãm tranh. Lần triển lãm đầu tiên của
ông cách đây 5 năm, đã thu nhận được những đánh giá tích cực của bạn bè
và công chúng hội họa thủ đô. Có lẽ, điều đó góp phần đem lại cho ông sự
bền bỉ cũng như hưng phấn với hội họa.
Ông từng làm việc như một họa sĩ thiết kế sân khấu và hóa trang nhân vật
cho các đoàn nghệ thuật ở Thái Nguyên. Trong võ thuật có tĩnh và động,
có cương và nhu, có tiến và lui, những mặt đối lập trong thể hài hòa
thống nhất ấy phần nào cũng được thể hiện trong tranh vẽ của vị võ sư
này.
Hai dòng chủ đề trong tranh của Hắc Long là Đời và Đạo. Dường như tác
giả bỏ qua những nguyên tắc lý trí của kỹ thuật tạo hình và hòa sắc chỉ
bởi ham muốn chuyển tải lên tranh một cách trọn vẹn trái tim nồng ấm, đa
cảm của mình với đời, với người.
Tranh của ông có nhiều màu xanh, gợi cảm giác bình an nhưng ở nhiều bức,
cũng đồng thời bộc lộ sự mãnh liệt của khao khát và cảm xúc cá nhân,
nhất là những bức vẽ tình yêu.
Những câu chuyện về Đạo nhưng vẫn hòa quyện vào lẽ Đời, những ham muốn
rất Đời nhưng vẫn ấn chứa sự tĩnh tại, an nhiên của người hành Đạo.
Tranh vẽ của Hắc Long thể hiện rõ nét con người cá nhân ông: một kẻ
quyết liệt với trái tim hiền hậu, đa cảm trên hành trình sống của đời
mình.
Nguyễn Hắc Long chia sẻ: "... Với tôi, hội họa không chỉ là
niềm đam mê mà còn là phương tiện để bày tỏ những khát khao, những cảm
nhận chân thành của tôi về thiên nhiên, đất nước, con người, cuộc sống
nhân sinh của vạn vật cũng như vũ trụ mà võ thuật không thể chuyển tải
được.
Hội họa và võ đạo là tri âm, tri kỷ để chia sẻ, tâm sự, giãi bày. Từ đó
giúp tôi vượt lên khỏi những gánh nặng mưu sinh, bon chen, danh lợi của
đời thường, tìm đến sự giác ngộ và giải thoát về tinh thần và bản thể,
hướng tới cái đẹp thánh thiện trong từng con người biết tu luyện sống
trong thế gian này...".
Và hơn tất cả là tình yêu dành cho hội
họa của 2 cá nhân, 2 cá tính. Dù là họa sĩ hay một võ sư, khi đã xác
định đồng hành trên con đường chinh phục cái đẹp, cảm hóa vạn vật bằng
bút màu và giá vẽ thì ranh giới giữa cái mạnh mẽ của một võ sư và cái
lãng mạn, “hiền dịu” của một người họa sĩ sẽ biến mất trong niềm đam mê
chung.
Triển lãm hội họa “Lộ” sẽ khai mạc lúc 18h, thứ Sáu, ngày 12/7,
tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 - phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Triển lãm sẽ kéo dài từ từ ngày 12 - 17/7/2013. |
Một số tác phẩm của Phương Vũ Mạnh...
và Nguyễn Hắc Long:
Theo: GD & TĐ
|