|
Nằm cách trung tâm Hà
Nội 80km, giáp hai huyện miền núi Lương Sơn, Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình, vùng
quê nằm ven đường Hồ Chí Minh này đem lại ấn tượng mạnh cho những ai đến thăm
bởi những ngôi nhà làm bằng đá xanh san sát nhau.
|
|
Những ngôi nhà làm bằng
đá này được xây dựng cách đây từ 30- 40 năm, nên phần ít đã bạc màu.
|
|
Tuy thuộc Hà Nội sau khi
Hà Tây sáp nhập, nhưng vùng quê Đồi Dùng, An Phú, Mỹ Đức vẫn giữ nguyên
được nét hoang sơ, đậm chất làng quê Việt Nam.
|
|
Khu vực này được bao
quanh núi đá, nên rất thuận tiện cho việc "đập đá" để xây nhà. Đá
trên núi đã tính công vận chuyển khai thác vẫn rẻ hơn gạch.
|
|
Tuy nhiên, đến nay nhiều
ngôi nhà không được dùng để sinh hoạt. Số ít còn lại dùng làm bếp.
|
|
Gạch được dùng chèn ở
những phần cần độ thẳng, ánh sáng tạo một hiệu ứng đặc biệt về màu sắc trong
ngôi nhà
|
|
Những ngôi nhà nằm sừng
sững rất vững chãi.
|
|
Các
ngôi nhà làm bằng đá hầu hết phía tường bên trong đều đã trát xi măng để sạch
sẽ hơn. Tuy nhiên nhiều người dân công nhận, sau khi trát xi măng ngôi nhà
không được mát mẻ như trước.
|
|
Các bức tường ở đây được
xây hoàn toàn bằng đá nằm trải dài trên con đường quê.
|
|
Có khi những ngôi nhà
nằm chênh vênh trên một quả đồi.
|
|
Kiến trúc ngôi nhà được
xây dựng đơn giản, nhưng hài hoà về màu sắc và thoáng về không gian.
|