Cuối con hẻm khá rộng, trên đường Lê Quang
Định, quận Bình Thạnh, khách sạn Faifoo Boutique thu hút khách với tấm
bản gỗ nhỏ nổi trên nền cấu trúc cổng gỗ lấp ló trong những lá cây xanh
tươi.
|
Sân thượng kết hợp giữa kiến trúc Đông Dương và truyền thống Việt Nam. |
Ngôi biệt thự được xây mấy chục năm nay mang chút không
khí của kiến trúc thuộc địa Pháp nhưng đã xuống cấp vì bị bỏ hoang lâu
ngày. Chị Tina Nguyễn, người chịu trách nhiệm đối với kiến trúc hiện nay
cho hay, "chủ nhà mới và hoạ sĩ Hoài Hương đã thiết kế lại nội thất và
ngoại thất của căn biệt thự, kết hợp các yếu tố đông tây bằng cách đưa
thêm hệ thống kiến trúc nhà rường của Huế vào công trình. Năm 2010, khi
tiếp nhận công trình đang bị bỏ dở dang, tôi cùng KTS Phan Mẫn và KTS
Nguyễn Hữu Thái đã thiết kế lại biệt thự, dựa trên cái hồn cũ tạo ra
thành khách sạn Faifoo Boutique hiện nay".
Góc ngồi ăn ngoài sân vườn.
|
Khách sạn được thiết kế với kiến trúc gỗ chìm nổi xen
kẽ với hệ thống tường nhà, bật lên sự kết hợp Á – Âu . Bước chân qua
cổng, mọi âm thanh ồn ào của những con đường bận rộn Sài Gòn bỗng dưng
biến mất. Không gian như lắng xuống, thời gian như trôi chậm lại, tiếng
nhạc nhẹ lồng trong khung cảnh nhà vườn mang lại cảm giác rất thanh
bình.
Phòng uống trà được đặt cạnh cổng vào, gồm hệ thống nhà
rường thuần Huế màu đen nhiều cửa sổ đặt trên những cây cột, tạo không
gian hai tầng gọn gàng, khá rộng rãi. Khách có thể ngồi thư giãn, thưởng
thức trà truyền thống Việt ở tầng trên, chiêm ngưỡng những hoạ tiết,
kiến trúc của nơi uống trà lẫn kiến trúc nhà ở đối diện. Ở tầng dưới có
không gian nhỏ phù hợp cho khách uống càphê, chuyện trò. Nơi này được
nối ngay với nhà hàng nhưng không khí và cách bài trí trông giống một
quán càphê sân vườn, khách có thể ăn uống, hoặc làm việc tại đây. Mảng
tường được ốp gỗ đen, những vật trang trí bằng thủ công, mây tre lá, và
các nhạc cụ dân tộc Việt Nam cũng được trang trí tại đây. "Khách nước
ngoài đến Việt Nam cần sự tiện lợi, thoải mái theo phong cách sống của
họ nhưng cũng có nhu cầu khám phá những thứ rất Việt Nam. Đó là lý do
tôi quyết định chọn kiểu thiết kế này cho khách sạn. Tôi muốn khách đến
đây có những giây phút thực sự hoà mình vào sự giản dị mộc mạc trong văn
hoá của người Việt Nam ở Huế và Hội An ngay giữa thành phố này."– chị
Nguyễn cho hay. Dọc cầu thang lên lầu và hành lang của các lầu cũng được
trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật với chủ đề về đất nước, con
người Việt Nam.
Độc đáo nhất trong kiến trúc của khách sạn này chính là
tầng thượng. Trong bối cảnh chật hẹp, thiếu không gian đối với các công
trình xây dựng tại những thành phố như hiện nay, tạo cho được một không
gian mở để thư giãn, thoát ra khỏi những bức tường đóng hộp là một điều
không dễ. Faifoo Boutique đã làm được điều đó. Không gian tầng thượng
khiến không ít khách ngỡ ngàng. Tận dụng tầng ba, có hai căn phòng dạng
penthouse, các khoảng trống được tạo ra xen kẽ, kết hợp với không gian
mở của bầu trời để tạo cái nhìn rộng hơn cho một không gian chật hẹp.
Một nhà hàng, kiêm quán bar bằng kính cách âm ráp với cột gỗ được đặt
giữa hai sân vườn, khiến cho không gian như rộng hơn.
|
|
|
Phòng ăn nằm trên cao. |
|
Phòng ngủ nội thất cùng hài hoà với bên ngoài. |
|
Hành lang là triển lãm tranh của các hoạ sĩ. |
Bài: Kim Dung, ảnh: Thu Thuỷ