Phác thảo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
1.
Trong một cuộc thi thiết kế về khôi phục quảng trường Đông Kinh Nghĩa
Thục (ĐKNT) mới đây. Phần lớn các tác phẩm được giải cao đều nghiêng về
tính hiện đại và lãng mạn, trong khi đó gìn giữ tính nguyên bản qua cách
phục dựng theo lối cổ hầu như chưa được các KTS chú ý. Một lần nữa,
cuộc thi này vừa được "xới” lên tại cuộc tọa đàm về hai phương án đoạt
giải Nhất và Nhì được trao hồi đầu tháng 11 - 2013. Có thể thấy, sự
mạnh bạo không bị ảnh hưởng quá nhiều vào lịch sử mà chỉ coi lịch sử là
điểm tựa để phát triển những ý tưởng kiến trúc mới là đáng điều đáng
quý. Đặc biệt, từ một cuộc thi ý tưởng thiết kế, những người nặng lòng
với kiến trúc thủ đô đã cùng tìm cách hiện thực hóa những ý tưởng, khiến
việc "tái sinh” quảng trường ĐKNT ngày càng có cơ hội trở thành hiện
thực. Mặt khác, cần nhìn nhận, quảng trường ĐKNT là di sản sống, luôn
vận động thay đổi, có ý nghĩa và giá trị văn hóa cao. Việc cải tạo kiến
trúc khu vực này vừa phải có sự sáng tạo, giàu tính hiện thực, khả thi,
song cũng phải luôn nắm bắt được cái thần và phát huy hết đặc tính của
di sản.
2. Về
cuộc thi thiết kế khôi phục quảng trường ĐKNT, GS. TS Nguyễn Quốc Thông
– Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đánh giá, tác phẩm đạt giải
nhất của cuộc thi mang màu sắc hiện đại. Với tâm điểm là quảng trường
ĐKNT, tác phẩm dùng 36 vòi phun nước và 36 ánh đèn chiếu rọi lên trời
thể hiện khát vọng Thăng Long từ mạch nguồn 36 phố phường. "Nếu hiện
thực hóa ý tưởng này, quảng trường ĐKTN sẽ mang một vẻ đẹp hiện đại,
mạnh mẽ mà không còn nhiều nét cổ kính xưa cũ”, GS Thông nhấn mạnh. Còn
đồ án được giải Nhì với tên gọi lãng mạn "Công viên Lục Thủy”. Theo đó,
toàn khu vực hồ Gươm sẽ trở thành không gian xanh. Hơn thế, trong đồ án
còn có một ý tưởng rất táo bạo và có vẻ mộng mơ khi nhóm thiết kế muốn
đưa nước hồ Gươm chảy quanh phố cổ. KTS Nguyễn Xuân Nam đại diện nhóm
thiết kế cho biết: "Chúng tôi sử dụng vườn hoa Hàng Đậu làm trạm lọc
nước để nước từ hồ Gươm sẽ len lỏi khắp lòng phố, tạo sự thi vị cho một
không gian xanh hài hòa. Và khi chảy tới Hàng Đậu, trạm lọc nước ở đây
sẽ làm sạch nước hồ Gươm. Rồi trạm lọc nước này sẽ điều tiết, cho chảy
lại vào hồ qua các con đường quanh 36 phố phường”.
Với 2 đồ án đạt giải cao nhất cuộc
thi, ông Phạm Tuấn Long, Phó Ban Quản lý phố cổ Hà Nội, cũng xác nhận đã
báo cáo kết quả cuộc thi lên UBND quận Hoàn Kiếm và UBND thành phố Hà
Nội. Theo ông Long, dù chưa có phản hồi chính thức, song những nét sáng
tạo đặc sắc, khả thi của các đồ án sẽ được thành phố xem xét và tiến
hành từng bước.
3.
Trước đó, cuối tháng 10 – 2013, Triển lãm đồ án kiến trúc "Giải pháp
kiến trúc tạo dựng không gian đô thị” cũng diễn ra tại Hà Nội. Các đồ án
dự thi tập trung giải quyết không gian "bị bỏ hoang” ở các đô thị. Bỏ
hoang ở đây nghĩa là vẫn có người ở, thậm chí đông đúc, nhưng không ai
có ý thức về một không gian chung. Bên cạnh những đề án chung chung như
Tái sinh không gian công cộng hay Chiến lược thiết kế lại cho không gian
công cộng phố cổ Hà Nội, có khá nhiều đề án giải quyết vấn đề cụ thể.
Đó là Mặt nạ thiên nhiên- dùng chất liệu giả gỗ để che chắn những lồng
sắt cơi nới ở chung cư cũ. Cái tên Công viên cầu vượt Ngã Tư Sở đủ để
nói nên "tham vọng” của nhóm tác giả. Một đồ án khác thì chọn tòa nhà
"hàm cá mập” bên Hồ Gươm để phủ xanh. Tác giả đồ án Kết nối bờ sông...
tỏ ra lãng mạn với ý định biến không gian quanh sông Kim Ngưu bốc mùi
nồng nặc thành chỗ giao lưu, mua bán của người dân.
Khi có những ý kiến băn khoăn về mức
độ khả thi của những đồ án này, KTS Phó Đức Tùng, thành viên BGK của
cuộc thi này cho rằng, ông không quan tâm đến tính khả thi của các đồ
án: "Việc ứng dụng của nhà đầu tư, công nghệ, hoạch định chính sách,
không phải của người làm ý tưởng. Cứ hình dung show thời trang so với
những thứ người ta mặc ở ngoài khác nhau như thế nào thì một cuộc thi ý
tưởng kiến trúc cũng phải khác ngoài đời thực như vậy”. Nhưng cũng không
thể cứ để con đường từ ý tưởng tới hiện thực không tìm được đích đến.
Theo: daidoanket |