Bước vào ngôi làng nhỏ ở Ba Lan, bạn ngỡ như mình bước vào thế giới cổ tích.
Ngôi
làng Zalipie nằm ở phía Đông Nam Ba Lan. Dù không nổi tiếng trên bản đồ
du lịch nhưng bất cứ ai từng đặt chân tới đây đều không thể quên được
vẻ đẹp của nơi này. Hơn 1 thế kỷ qua, phụ nữ trong làng có truyền thống
sơn, vẽ lên ngôi nhà của minh với những họa tiết hoa, lá tuyệt đẹp.
Không
ai biết chính xác truyền thống này bắt đầu từ đâu và như thế nào. Nhiều
người cho rằng những hình vẽ được sơn lên tường nhà để ngôi nhà trông
lộng lẫy hơn cho các dịp lễ hội làng quê. Dần dần, họ còn mở rộng những
tác phẩm nghệ thuật này ra cả những khu chuồng trại, đồng hồ mặt trời,
giếng nước, cầu đường...
Ban
đầu, những người phụ nữ trong làng chưa có dụng cụ chuyên dụng để vẽ mà
phải sử dụng tới đuôi bò để làm bút vẽ. Màu vẽ cũng được làm từ các
nguyên liệu chiết xuất từ thiên nhiên.
Ngày
nay, việc vẽ những dây hoa trang trí như thế này lên tường nhà đã trở
thành một cuộc tranh đua giữa những người phụ nữ trong làng. Các nghệ sĩ
nữ địa phương và 1 số ít nghệ sĩ nam tham gia để chứng tỏ khả năng hội
họa của mình.
Cuộc
thi vẽ Malowana Chata được tổ chức hàng năm từ năm 1948 tới nay. Nổi
tiếng nhất trong những ngôi nhà là nhà của Felicja Curylowa. Người phụ
nữ này mê mẩn các họa tiết hoa đến độ sơn toàn bộ ngôi nhà của mình, từ
trong ra ngoài tới các đồ nội thất với các dây hoa đồng nội tuyệt đẹp.
Ngôi nhà của bà ngày nay đã trở thành một bảo tàng cho khách du lịch
tham quan.
Theo: Xzon