Người ở thời đại nào thì phục trang theo thời đại đó là điều hiển
nhiên. Tuy nhiên, với ý tưởng mặc để “người cổ đại” có tuổi hơn 2000 năm
diện những bộ trang phục hiện đại ngày nay sẽ như thế nào? Đó hẳn là
một ý tưởng rất thú vị cho những ai muốn du ngoạn thế giới qua nghệ
thuật trong ngày nghỉ cuối tuần.
Hẳn sẽ có nhiều người cười nhạo với ý nghĩ tưởng chừng như “điên rồ”
đó. Mà không điên sao, khi giờ đây tìm đâu ra những người 2000 năm tuổi
để diện những trang phục hiện thời?
Ấy thế mà từ những ý nghĩ tưởng chừng như điên rồ nhất, nếu chịu khó
suy nghĩ, tìm tòi cũng sẽ mang lại những kết quả nhất định. Ý tưởng thể
hiện người cổ đại trong trang phục hiện đại là một trong những dự án như
vậy. Với sự trợ giúp đắc lực của công nghệ kỹ thuật số, nhiếp ảnh gia Léo Caillard đã
giúp người xem đương thời hình dung được phần nào hình ảnh người xưa
trong những bộ trang phục thời hiện đại thông qua chùm ảnh của ông.
Với cách tiếp cận vấn đề thông minh, nhiếp ảnh gia Léo Caillard chụp
ảnh người mẫu từ chính những… bức tượng Hy Lạp và La Mã cổ đại được làm
bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp cách đây trên 2000 năm, tiếp đó ông sử dụng
kỹ thuật Photoshop ghép
các bộ trang phục hiện đại ngày nay vào tượng theo những tư thế tương
ứng với chúng. Kết quả cuối cùng thu được là những bức ảnh thể hiện
những hình ảnh người cổ đại hơn 2000 năm tuổi trong trang phục hiện đại
đương thời rất sống động và chân thực, như thể họ sắp bước xuống phố hòa
vào dòng người của thế kỷ 21.
Tuy chỉ là những bức tượng, nhưng dưới sự thể hiện tài hoa của các
nghệ sỹ xưa, cộng thêm việc xử lý tạo hình khéo léo của nhiếp ảnh gia Léo Caillard và nghệ sỹ kỹ thuật số người Pháp Alexis Persani, những tác phẩm được tạo ra sống động và có hồn đến kinh ngạc.
Thế mới biết, đã là nghệ thuật và cái đẹp thì chẳng bao giờ có tuổi và
thực tế, khi đã đạt đến độ hoàn mỹ thì vẻ ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Tuy
trong nghệ thuật không có chuẩn mực cụ thể nhưng điều khiến ai cũng công
nhận là đỉnh cao thì không thể chối cãi. Chỉ có điều, một số người làm
nghệ thuật Việt không muốn công nhận điều này, hoặc cũng tự biết mình
còn kém cỏi nhưng vẫn cố tạo vỏ bọc bên ngoài cho mình bằng cách tuyên
bố: vẻ đẹp của mình rất riêng, độc đáo và khó hiểu đến nỗi chưa ai chấp
nhận được.
Và thực chất tác phẩm của họ không quá khó hiểu, nhưng chính sự khăng
khăng ra vẻ bảo thủ của họ mới khiến người xem… buồn cười, và khi đã
hiểu chân tướng sự việc, thì chuyện họ nhận được một cái nhếch mép cảm
thông của khán giả sẽ thường xảy ra,lúc đó các nghệ sĩ nhà ta cố mà hiểu
rằng, hóa ra mình cũng “phình phường” thôi, bởi nghệ thuật là cuộc sống
chứ không phải là điều quá cao siêu đến khó hiểu.
Theo: Sống Mới