Những cánh hoa ưu đàm mọc trên cửa sổ gỗ lim nhà anh Thưởng.
Ngày 16.5, nguồn tin từ anh Vũ Văn Thưởng- trú số nhà 160 đường
Lý Thái Tông, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa- cho biết: Hơn một tuần
trước, trong khi vợ anh đang quét dọn nhà cửa đã vô tình phát hiện 11
cánh hoa trắng muốt, nhỏ li ti mọc trên cửa sổ được làm bằng gỗ lim.
Tuy nhiên, do không biết
đây là loài hoa có thời gian sinh trưởng 3.000 năm mới nở một lần nên vợ
anh Thưởng đã lấy khăn lau cửa sổ. Song điều lạ là những cánh hoa li ti
ấy vẫn quyết đeo bám vào thanh gỗ. Người phụ nữ này tiếp tục dùng tay
xóa các cánh hoa mà hoa vẫn chả rụng. Để chứng minh điều này, ngày 16.5,
anh Thưởng lấy tay quệt vào các bông hoa bé xíu cho mọi người xem và
thực tế là hoa vẫn còn nguyên như cũ.
Tương tự, tại cánh cửa kính của gia đình chị Lê Thị Lý- trú số 6 đường
Nguyễn Chích, phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa cũng xuất hiện loài hoa
trắng, nhỏ li ti. Những cánh hoa đã tồn tại hơn 15 ngày qua vẫn chưa
chịu lụi tàn. Chị Lý kể rằng: Kỳ nghỉ lễ 30.4, cả nhà đóng cửa về quê
chơi. Đến ngày trở lại ngôi nhà của mình, bất ngờ khi chị mở cửa đó là
chị nhìn thấy hoa ưu đàm mọc trên cửa kính.
Chị Lý đếm có tổng số 18 bông hoa, trong đó khóm nhiều nhất có 12 bông
mọc thẳng hàng. Cách khoảng 30cm xuất hiện một khóm khác với 3 bông và
một khóm 2 bông đều mọc thẳng hàng, ngoài ra còn có một bông đơn lẻ mọc
trên khung gỗ. Quan sát kỹ, thấy phần chân các bông hoa này mảnh như sợi
tơ, cao khoảng 1cm. Trên đầu các "sợi tơ" là những bông hoa màu trắng,
hình chuông - rất giống hình ảnh hoa ưu đàm được miêu tả trong kinh
Phật.
|
Hoa ưu đàm mọc trên cửa kính gia đình chị Lý chưa lụi tàn. |
Theo quan niệm thì loài hoa này 3.000 năm mới nở một lần. Tại nơi hoa
nở, ắt sẽ có niềm vui lớn, thậm chí có "thánh nhân" giáng thế. Nghe kể
chuyện, mấy ngày qua, một số người bạn của chị Lý liên tục đến xem khóm
hoa lạ chưa héo úa, lụi tàn này. "Các thành viên trong gia đình tôi ngày
nào cũng ra xem khóm hoa, cả nhà đang hi vọng sẽ có niềm vui lớn như
trong kinh Phật dạy" - chị Lý hy vọng.
Theo: Lao Động