Thị trấn Sheffield giấu mình ở dưới chân
núi Roland hùng vĩ, nằm cách Devonport khoảng 23km trong đất liền trên
bờ biển phía Tây của Tasmania, Úc. Khu vực Sheffield nổi tiếng với các
sản phẩm bơ, cừu, lợn, khoai tây, gỗ và một số loại rau chất lượng cao.
Cho đến những năm 1980, Sheffield là một
thị trấn Tasmania điển hình với dân số ngày càng tăng lên đáng kể khi
một số nhà máy thủy điện được xây dựng gần đó. Tuy nhiên, khi nhà máy
thủy điện Mersey-Forth khổng lồ được hoàn tất, các công nhân di chuyển
đi nơi khác làm việc. Điều này làm suy giảm dân số đột ngột và nền kinh
tế của thị trấn.
Lấy cảm hứng từ câu chuyện của
Chemainus, một thị trấn nhỏ của Canada thông qua nghệ thuật vẽ tranh
tường đã giải cứu mình khỏi đống đổ nát, Hiệp hội phát triển du lịch
Kentish (KAT) đã kết hợp nghệ thuật và du lịch để phục hồi và tái tạo
lại thành phố Sheffield. Các bức tranh tường đầu tiên ở Sheffield đã
được công bố trong tháng 12 năm 1986. Kể từ đó hơn sáu mươi bức tranh mô
tả lịch sử phong phú của khu vực và cảnh quan thiên nhiên đẹp đã được
vẽ trên các bức tường nằm rải rác trong thành phố và các tòa nhà dọc
theo lề đường. Các bức tranh tường thu hút được khoảng 220.000 người đến
thị trấn hàng năm.
Ở trung tâm của Sheffield, có một số
hãng phim mở cửa cho công chúng, nơi du khách có thể xem các nghệ sĩ khi
họ đang làm việc. Có những nghệ sĩ của tất cả các ngành, trong đó có
nhiếp ảnh, mỹ thuật, thủy tinh, nghề rừng, đồ gốm, gốm sứ và hàng thủ
công.
Sheffield tổ chức cuộc thi nghệ thuật
quốc tế Mural Fest hàng năm. Sau mỗi cuộc thi 9 bức tranh lọt vào chung
kết sẽ được trưng bày tại Công viên Mural trong 12 tháng cho đến khi
cuộc thi tiếp theo diễn ra.
Theo: thethaovietnam / Amusingplanet