Các tấm thép lớn xếp chồng lên nhau
giúp nhà thờ có thể hạn chế mưa, nắng từ bên ngoài mà vẫn lấy ánh sáng
thiên nhiên chiếu vào trong suốt cả ngày. Những khoảng sáng dù nhìn từ
bên trong hay bên ngoài nhà thờ đều khiến người ta phải trầm trồ.
Tác phẩm này mang tên "Reading Between the Lines" (tạm dịch là: Giữa
lằn ranh”) do hai kiến trúc sư trẻ người Bỉ là Pieterjan Gijs và Arnout
Van Vaerenbergh dựng lên ở miền nam nước này.
Nhìn từ bên ngoài nhà thờ như tan vào cảnh quan xung quanh. Từ trong có
thể ngắm nhìn thiên nhiên sống động bên ngoài. Chính vì ý tưởng đó,
"Reading Between the Lines" không chỉ là một công trình kiến trúc thông
thường mà còn là một tác phẩm sắp đặt hiện đại với ý nghĩa sâu sắc về
mối tương quan giữa đức tin và xã hội hiện đại.
Cùng chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo của nhà thờ này ngay tại Bất động sản Petrotimes:
Theo: Petrotimes / Báo nước ngoài