KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Bầu ngực bức tượng Molly Malone bị sờ đến bạc màu giữa thủ đô Ireland
(Ngày đăng: 21/03/2025   Lượt xem: 20)

Nghệ sĩ đường phố ở Dublin vận động để chấm dứt thói quen sờ tượng Molly Molone sau khi chứng kiến hành động này diễn ra hàng ngày.

Nhiều du khách tin lời đồn chạm vào tượng Molly Malone sẽ mang lại may mắn. Ảnh: Alamy.

Tilly Cripwell, 23 tuổi, sinh viên năm cuối tại Trinity College Dublin (Ireland), có hơn 2 năm biểu diễn tại các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Thời gian này, cô nhận thấy du khách liên tục sờ mó hoặc chụp ảnh phản cảm với tượng đồng Molly Malone. Hành vi này lặp lại thường xuyên đến mức phần ngực của bức tượng đã đổi màu rõ rệt, theo CNN.

Tượng Molly Malone mô phỏng nhân vật chính trong bài hát dân gian cùng tên, tác phẩm được xem như “quốc ca không chính thức” của Ireland. Bài hát kể về cô gái bán hải sản trên đường, qua đời vì một cơn sốt.

Thay vì chú ý đến câu chuyện cảm động, nhiều du khách lại bị thiết kế trang phục của bức tượng thu hút. Một số người còn tin vào lời đồn rằng chạm vào ngực Molly Malone sẽ mang lại may mắn.

quay roi tinh duc anh 1

Chiến dịch #LeaveMollymAlone của Cripwell bắt đầu từ tháng 2/2024. Ảnh: CNN.

Cripwell khẳng định hành vi này không phải truyền thống mà chỉ là xu hướng xuất hiện trong 15-20 năm gần đây. Nghệ sĩ trẻ cho biết cả nam lẫn nữ đều có hành động phản cảm nhưng nam giới thường táo bạo hơn.

“Hầu hết du khách đến chụp ảnh rồi đặt tay lên ngực của bức tượng, nhiều người còn hôn và áp mặt vào đó. Họ thường rất ồn ào và phấn khích”, cô kể.

Bức tượng Mally Malone là tác phẩm của nhà điêu khắc quá cố Jeanne Rynhart. Ban đầu, tượng được đặt trên phố Grafton để kỷ niệm sinh nhật thứ 1.000 của thành phố Dublin vào năm 1988. Đến năm 2014, tượng được chuyển đi nơi khác để nhường chỗ cho hệ thống tàu điện.

Từ tháng 2/2024, Cripwell đã phát động chiến dịch #LeaveMollymAlone (tạm dịch: Để Molly yên) trên mạng xã hội và kêu gọi chính quyền can thiệp. Cô đề xuất nâng bức tượng lên bệ cao hơn, tương tự các bức tượng nam giới, và phục hồi lớp đồng bị xỉn màu trên thân tượng.

quay roi tinh duc anh 2

Cả nam lẫn nữ giới đều thực hiện hành vi quấy rối với tượng đồng Molly Malone. Ảnh: PA.

Theo nghệ sĩ 23 tuổi, chính quyền Dublin từng yêu cầu các công ty du lịch nhắc nhở du khách không được chạm vào tượng nhưng không đạt hiệu quả. Chưa có biện pháp nào khác được thực hiện.

Không thể nhắc nhở tất cả du khách, Cripwell quyết định phản đối theo cách riêng. Cô viết lại lời bài hát Molly Molone để lên án hành vi quấy rối và trình bày giữa quảng trường.

“Giờ chẳng ai cứu được nàng khỏi những kẻ đòi chiếm hữu/Và ta chỉ muốn gào lên: ‘Xin hãy để Molly yên!/Như những ai câm lặng, nàng chẳng còn lựa chọn/Nức nở van xin: ‘Xin hãy để nàng yên, Molly Malone’”, cô hát.

                                      Theo: znews.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
76.163.571
Tổng truy cập: