Mỗi chiếc túi của Saint Clair phải mất gần một năm để hoàn thiện. Quá trình sản xuất của "tác phẩm" đi qua nhiều quốc gia như Nhật Bản, Guinea, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi trở về Bal Harbour (Florida, Mỹ), nơi Saint Clair đặt xưởng chế tác để hoàn tất các chi tiết cuối cùng. "Tôi muốn hồi sinh nghệ thuật thủ công. Ngày nay, hầu hết mọi thứ đều được gửi sang Trung Quốc để sản xuất với giá rẻ nhất có thể, nhưng những món đồ xa xỉ thực sự không thể sản xuất đại trà. Tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu, sáng tạo và làm việc với các nghệ nhân để tạo ra những tác phẩm này vì tôi tin vào vẻ đẹp, niềm vui và việc đóng góp cho cộng đồng", Saint Clair chia sẻ với New York Post.
|