(29-33)-"Độc lạ" bộ sưu tập tranh Tây Du Ký người Việt vẽ 3 thế kỷ trước
(Ngày đăng: 13/09/2020 Lượt xem: 384)
Người Việt xưa hình dung như thế nào về thế giới huyền ảo trong Tây Du Ký - tác phẩm văn học kinh điển có sức lan tỏa mạnh mẽ ở Trung Hoa và các quốc gia vùng Đông Á thời cổ?
Tôn Ngộ Không phải tả xung hữu đột để giải vây...
Một lần khác, các thầy trò lại bị bắt giữ, trói cột. Dáng vẻ của Trư Bát Giới trông rất khổ sở.
Nhờ tài trí của Ngộ Không mà tình thế xoay chuyển, yêu quái bị tóm sống...
Ra đời vào khoảng năm 1590, Tây Du Ký là một tiểu thuyết mang đậm màu sắc Phật giáo, các nhân vật chính đến hồi kết đều trở thành những người đắc đạo. Vì vậy, các hình ảnh từ Tây Du Ký được đưa vào khá nhiều đền chùa Phật giáo từ xưa đến nay.
Hai bức tranh Tây Du Ký chỉ là một phần trong bộ sưu tập gồm 12 bức tranh thờ cổ của đền Độc Lôi, được trưng bày tại một gian của Bảo tàng. Các bức tranh có chủ đề đa dạng, phản ánh sinh động đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt thời kỳ này.
Màu sắc sử dụng trong tranh có nguồn gốc từ các loại thảo mộc thiên nhiên giống như chất liệu tạo màu ở tranh Đông Hồ hay tranh Hàng Trống cùng thời, vẫn tươi tắn sau 3 thế kỷ tồn tại.
Không chỉ phản ánh trình độ thẩm mỹ và sự khéo léo người nghệ nhân của dòng tranh dân gian, loạt tranh quý này còn góp phần tạo nên sự đa sắc cho nền mỹ thuật cổ Việt Nam...
Theo: kienthuc.net.vn