Plashal nói: "Rất nhiều người nghĩ rằng những bức tượng nằm trong một cánh đồng lúa mì hay nằm ở một nơi nào đó, nhưng thực ra chúng nằm trong cơ sở tái chế công nghiệp của ông Howard Hankins ở Croaker, Virginia".
Ông Hankins đã giúp dựng lại công viên Tổng thống ở Williamsburg, Virginia. Công viên này đã phá sản vào năm 2010 sau sáu năm hoạt động. Ông Hankins được thuê để nghiền những bức tượng đá ra.
Plashal nói: "Thay vì làm điều đó, ông ấy đã chi hàng chục ngàn đô la bằng tiền của mình để di chuyển những bức tượng, mỗi bức nặng hơn 20.000 pound, 15 dặm đến nông trại của mình.”
Hankins hy vọng mở công viên của riêng mình hoặc bán chúng cho một nhà sưu tập nghệ thuật giàu có. Tuy nhiên, khoảng tám năm sau khi những bức tượng bị chuyển đi, chúng vẫn ở đó, hỏng dần theo thời gian trên nông trại của Hankins. Không giống như khi những bức tượng nằm ở công viên Tổng thống, chúng được nhiều du khách ghé thăm.
Năm ngoái, nhiếp ảnh gia Plashal đã nói chuyện với ông Hankins về việc tổ chức các chuyến tham quan nông trại của ông, bây giờ du khách có thể đến thăm tượng đầu các vị Tổng thống khổng lồ.
David Adickes- nhà điêu khắc người thành phố Houston, đã tạo ra những cái đầu khổng lồ.
"[Adickes] thực sự đã tạo ra ba bộ tượng," Plashal nói. Một bộ ở Texas, một ở Nam Dakota, và bộ cuối cùng ở Virginia.
Bộ ở Virginia ban đầu được trưng bày tại Công viên Tổng thống ở Williamsburg.
Ban đầu, các bức tượng được giữ gìn cẩn thận trong công viên Tổng thống ở Williamsburg.
Một nhà đầu tư tư nhân đã mở công viên rộng 10 mẫu tại Williamsburg, Virginia và công viên đã hoạt động từ năm 2004 đến 2010.
Hankins đã rất ngạc nhiên khi biết rằng nhiều khách du lịch có hứng thú đến thăm những bức tượng bán thân khổng lồ bị bỏ hoang.
Nhiếp ảnh gia Plashal tin rằng những bức tượng bán thân sẽ thu hút du khách quan tâm trong nhiều năm tới, biến khu vực này trở thành một hòn đảo Phục sinh của Bắc Mỹ.