Phóng viên
đã có dịp trò chuyện với anh để một lần nữa hiểu thêm về tình yêu lao
động cũng như giá trị của những công trình đã và đang tô điểm cho Đà Lạt
sự độc đáo và sáng tạo.
Trịnh Bá Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sao Đà Lạt
PV : Lý do nào đã thôi thúc anh hình thành nên ý tưởng một công trình đất khổng lồ?
Trịnh Bá Dũng (TBD): Đối
với tôi, Đà Lạt là một trong những thành phố đặc biệt trên Thế giới.
Trong vòng bán kính 30km, nó có quá nhiều câu chuyện hấp dẫn cho ngành
Du lịch, nào là kiến trúc đa dạng, cảnh đẹp thiên nhiên phong phú, khí
hậu ôn hòa, các tôn giáo lớn hiện diện nơi đây, các dân tộc anh em nằm
ngay giữa lòng thành phố, và là một thành phố của ngàn hoa.
Tôi có nhiều cơ
hội may mắn đi đến nhiều quốc gia để xem họ làm du lịch như thế nào. Nơi
ấn tượng nhất đó là vườn hoa keukenhof ở Hà Lan. Họ sử dụng 100% sản
phẩm địa phương đó là hoa tuy-líp để làm nên mọt câu chuyện thần kỳ về
du lịch.
Khi đến Đà Lạt,
với tất cả những những gì thiên nhiên ban tặng cho TP này, đó là điều
kiện tuyệt vời. Nhưng tôi lại thấy trong vẻ đẹp ấy có một cái gì đó
không ổn, đó là sự lầy lội của đất đỏ, sự nham nhở cũng những dãy Ta
luy hàng trăm mét. Đi khắp thành phố đều thấy một màu đất đỏ và bản thân
tôi cũng rất nhiều lần phải gọi xe cứu hộ vì sự trơn trượt, phiền toái
của loại đất này. Cũng từ đó, tôi có suy nghĩ đất đỏ này nếu mình làm
cứng hóa nó, trang trí nó thì chắc chắn nó sẽ là một sản phẩm địa phương
đặc sắc. Và kể từ đó, tôi mất khoảng ba năm theo dõi và nghiên cứu.
KV: Anh muốn truyền tải tới khách du lịch điều gì qua công trình của mình?
TBD: Đây
là công trình điêu khắc dưới lòng đất duy nhất trên thế giới, cũng là
lần đầu tiên trong ngành điêu khắc tái hiện lại lịch sử hình thành một
thành phố có quy mô lớn đó là TP Đà Lạt. Công trình này tôi muốn là món
quà tặng cho du khách gần xã đã bỏ thời gian đến thăm khu du lịch đường
hầm điêu khắc, ít nhất là họ có những tấm ảnh đẹp đồng thời tôi cũng
muốn giới thiệu đến quý khách thành phố đặc biệt này đó là kiến trúc,
tôn giáo, văn hóa….
Kv: Thời gian khi bắt đầu làm công trình đất, phản ứng của gia đình mọi người xung quanh anh như thế nào?
TBD: Công
trình bắt đầu khởi công đầu tiên là căn nhà bằng đất đỏ với bản đồ tổ
quốc đắp nổi trên mái khoảng giữa năm 2010. Khi xây dựng căn nhà bằng
công nghệ đất này thì tôi không gặp bất cứ sự phản đối nào hết. Tuy
nhiên 95% mọi người đều tỏ vẻ nghi ngại, bởi lẽ tôi không phải là nhà
khoa học chuyên nghiên cứu lĩnh vực cứng hóa đất. Rất may bên cạnh tôi
luôn có gia đình ủng hộ.
KV: Anh có nghĩ tới việc lập một kỉ lục guiness khi bắt đầu công trình không?
TBD: Có
những kỷ lục sẽ không làm cho bạn hãnh diện ví dụ như bạn có hàm răng
xấu nhất thế giới hay ăn xúc xích nhiều nhất trên thế giới.. Nhưng để
đạt được những kỷ lục đứng đầu 6 tỷ dân trên thế giới này là điều rất
khó, cho dù nó chẳng là gì. Với tôi một kỷ lục mang tính văn hóa, nhân
văn như đường hầm điêu khắc thì quả là một câu chuyện đáng để làm, đáng
tự hào là một tác phẩm do con người Việt tạo ra.
Kv: Anh
từng nói về Đà Lạt như một người con gái đẹp và:” người con gái đẹp
không phải lúc nào cũng thuộc về anh, thất bại rất nhiều”. Vậy anh đã
chinh phục “cô gái ấy” như thế nào?
TBD:
Tôi có một công thức để đi chinh phục những cô gái đẹp khó tính đó là
luôn luôn lao động, luôn luôn tư duy và phải có ngôi sao may mắn bên
cạnh. Có nghĩa là khi bạn theo đuổi người con gái đẹp thì bản phải luôn
tìm cách tiếp cận cô ấy, trong quá trình tiếp cận bạn phải xem xét tư
duy như thế nào cho vừa lòng người đẹp. Đã là người đẹp rồi thì dĩ nhiên
sẽ có rất nhiều người con trai khác giống như mình theo đuổi, như vậy
yếu tố cuối cùng là ngôi sao may mắn chiếu vào bạn.
Kv: Dưới
góc độ của người làm kinh tế, chắc sẽ chẳng ai bỏ ra 4 năm với một số
tiền khổng lồ mà chưa chắc đã thành công, động lực nào đã giúp anh tiếp
tục?
TBD: Như
chia sẻ với mọi người, Đà Lạt là cô gái rất đẹp và khi yêu người thường
yêu “mù quáng”. Tôi cũng vậy khi yêu tôi yêu hết mình, bằng tất cả tấm
lòng của mình và cũng cũng sẵn sàng chấp nhận thất bại nên bị “người
đẹp” từ chối. Người đời có câu “Đẹp trai không bằng chai mặt” cứ “lì
đòn” tấn công thế nào cô nàng cũng ngã lòng.
Kv: Cách xây một công trình bằng đất của anh như thế nào?
TBD: Tôi đã hoàn thiện một công nghệ xây dựng bằng hỗn hợp đất nó có 3 quy trình:
+ Quy trình rắn
chắc đất : về điều này thì thế giới đã có từ lâu rồi, có khác là khác
phương pháp kỹ thuật mà thôi. Đây là quy trình làm cứng đất, nhưng về
mặt mỹ thuật còn rất thô kệch.
+ Quy trình “make
up” cho đất. Tôi mất gần 2 năm cho nghiên cứu và sản xuất ra loại sơn
đặc biệt này. Nó chịu được mưa gió, ẩm và quan trọng máu sắc nó rất hài
hòa với thiên nhiên.
+ Quy trình phương
pháp thi công công nghiệp: bạn có thể làm được một chậu gốm không nung
với màu sắc rất đẹp nhưng bạn chỉ có thể làm được 1 cái trong 1 ngày,
như vậy bạn không thể giải quyết bài toán về số lượng cũng như khối
lượng được. Với tôi việc ưng dụng cơ giới hóa vào điêu khắc hoặc xây
dựng là điều quan trọng vì nó giúp cho bạn rút ngắn thời gian ít nhất
là 1/2, mà thời gian cũng là tiền bạc.
Kv: Vậy chi phí để xây một ngôi nhà bằng đất có tốn hơn một ngôi nhà xây bằng gạch?
TBD: Đây
là một câu hỏi mà tôi hay thường gặp nhất. Thế này nhé, một bức tượng
phật nằm trên núi Tà Cú Bình Thuận dài nhất châu Á 49m. Người ta phải
mất hơn 8 năm để thoàn thiện với số tiền nhiều tỷ đồng. Nhưng với công
nghệ của tôi sẽ mất thời gian không quá 6 tháng với độ mềm mại, sắc sảo
và độ cứng như bê tông và dĩ nhiên tiền bạc sẽ giảm đáng kể.
Kv: Là một người đã đi đến nhiều nước trên thế giới cũng là một người làm du lịch, anh đánh giá thế nào về du lịch Việt Nam?
TBD: Đất
nước chúng ta rất đẹp, nhưng cách làm du lịch cuả chúng ta rất bất cập,
khi bạn bước chân vào 1 khu Resort có lẽ bạn sẽ nhận được sự phục vụ
chu đáo ân cần…. Nhưng khi bạn bước ra ngoài khu vực Resort, bạn sẽ
không thấy điều đó, có nghĩa là ý thức làm du lịch của người dân địa
phương không đồng nhịp với những dự án du lịch. Một thành phố có thể
không đặc biệt lắm, nhưng người dân thân thiện, hiền lành, vui nhộn chắc
chắn là gây thiện cảm đặc biệt cho du khách. Theo tôi du lịch Việt Nam
nên bắt đầu mạnh mẽ trong việc phối hợp với người dân bản địa để có
phương cách cư xử tiếp xúc phù hợp và để họ luôn tự hào về TP hay bản
làng của mình. Đó là cách đầu tư rẻ nhất nhưng mang lại hiệu quả sớm
nhất.
Kv: Ngôi
nhà làm bằng đất có mái đắp nổi hình bản đồ Việt Nam và 2 chữ Hoàng Sa –
Trường Sa, một lần nữa anh muốn khẳng định chủ quyền lãnh thổi vậy anh
nghĩ thế nào về việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt
Nam?
TBD: Năm
2012, tôi đã đắp bản đồ việt nam có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên
mái nhà đất trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Với sự khẳng định mạnh mẽ
về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, tôi muốn cho các du khách trong và
ngoài nước biết đến điều đó. Tôi đang xúc tiến các thủ tục cần thiết của
kỷ lục Guiness để được công nhận ngôi nhà có bản đồ tổ quốc đắp nổi
trên mái đầu tiên trên thế giới. Với tôi Tổ quốc là thiêng liêng. Khi Tổ
quốc cần là tôi sẵn sàng trở thành người lính bảo vệ Tổ quốc. Trung
quốc đã hành xử một cách trắng trợn như một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.
Tôi ủng hộ mọi giải pháp về hòa bình. Một ngày nào đó , họ sẽ cảm thấy
xấu hổ về những gì họ đã làm ở vùng biển Việt Nam. Bạn có thể rất giàu
có, nhưng sự giàu có này có được do ăn cướp mà nên, bạn có dám khoe
khoang sự giàu có này với con cái của bạn không?
Kv: Người ta thường muốn cha truyền con nối, vậy anh có muốn con anh sẽ tiếp tục những công trình đất của mình?
TBD: Tôi
để các cháu phát triển theo những môn học là thế mạnh của nó. Biết đâu
nó lại nghiên cứu thành công công nghệ làm cho tất cả các loại đất tơi
ra phục vụ nông nghiệp với chi phí thấp.
Theo tamnhin.net