Cuộc sống thay đổi nhờ nghề truyền thống
Nghề
chạm trổ điêu khắc trên gỗ ở làng Đồng Giao phát triển mạnh trong những
năm gần đây. Thu nhập từ nghề này đã làm thay đổi cuộc sống của người
dân và bộ mặt kinh tế của địa phương. Nghề mộc trở thành nghề chính của
các hộ gia đình.
Trước đây, chỉ có một số hộ dân trong làng làm nghề mộc, công việc cũng khá ít chỉ đóng tủ gỗ, giường, bàn ghế….
Sau
này, khi kinh tế phát triển hơn, giao thương được mở cửa, nghề mộc của
làng cũng từng bước phát triển mạnh. Đến nay, đã có hơn 800 hộ dân của 2
thôn Đông Giao và Bến Đông Giao trong làng làm nghề này.
Thu
nhập thấp nhất của một người làm thuê ở những công đoạn đơn giản là từ
5-6 triệu/tháng. Những người thợ lành nghề có thu nhập từ 10-12
triệu/tháng. Còn với các hộ gia đình có thu nhập từ 30-40 triệu/tháng.
Không
chỉ thanh niên trong làng mới làm nghề được mà ngay cả các cô, các chị
rồi đến các em nhỏ ai ai cũng có thể làm được. Người xẻ gỗ, trạm khắc,
đánh bóng, phun sơn… họ cần mẫn làm việc suốt cả ngày dài.
“Cuộc
sống của chúng tôi thay đổi khá nhiều nhờ nghề mộc, thu nhập chính cũng
từ nghề này luôn. Bộ mặt của làng đã thay đổi rất nhiều” ông Phạm Văn
Khỏe, trưởng thôn Bến Đông Giao cho hay. Để tiện cho việc sản xuất và
kinh doanh, hầu hết các hộ gia đình đã tận dụng ngay nhà ở để mở xưởng
sản xuất.
Những hộ có điều kiện hơn
thì thuê xưởng ngoài mặt đường, vừa có chỗ sản xuất, vừa có chỗ trưng
bày kinh doanh sản phẩm. Xưởng sản xuất nằm sát ngay nhà ở khiến cuộc
sống của các hộ dân cũng chị không ít ảnh hưởng.
Chạm
khắc gỗ trở thành nguồn thu nhập chính của người dân, sản xuất nông
nghiệp tại đây gần như đã bỏ chỉ còn một số hộ gieo trồng với diện tích
nhỏ. Tuy mang lại thu nhập cao, giúp cuộc sống của người dân ổn định
nhưng môi trường tại đây đã và đang bị đe dọa từ chính nghề này.
Nỗi lo ô nhiễm môi trường làng nghề
Suốt
từ Quốc lộ 5 chạy dài vào đến trong làng, những cửa hàng kinh doanh đồ
gỗ của làng nghề mọc lên đầy rẫy. Xưởng lớn thì có 5-7 nhân công, xưởng
nhỏ thì có 2-3 người đang mải miết làm việc. Mỗi người một công đoạn làm
việc khác nhau, vất vả nhất có lẽ là khâu xẻ gỗ.
Bụi,
mùn cưa từ các xưởng sản xuất bay mù mịt khắp đường, khiến cho không
khí nơi đây bị bao phủ bởi lớp bụi có màu nâu đen của gỗ.
Tiếng
đục đẽo, trạm trổ trên gỗ, tiếng máy cưa xẻ gỗ hòa cùng với tiếng xòe
xòe phát ra từ những máy đánh bóng sản phẩm khiến cho nơi đây giống như
một đại công trường.
“Bụi mùn cưa
từ các xưởng gỗ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe chúng tôi. Đám trẻ con
trong làng thì thương xuyên bị viêm họng, còn những người già như chúng
tôi thì gần như không dám ra ngoài đường” - ông Khỏe cho biết.
Không
chỉ bị ảnh hưởng bởi bụi mùn cưa, những loại gỗ được nhập về xưởng khi
mưa xuống nước đen sì chảy ra từ gỗ theo hệ thống thoát nước trong thôn
chảy thẳng ra ao nhỏ sát bên cạnh nhà dân.
Màu
nước đen sì, bốc mùi hôi thối khiến cho người dân mỗi khi trời mưa
không dám bước chân ra đường. “Cả hệ thống thoát nước của thôn Bến Đông
Giao đều tập trung chảy về cái ao nhỏ phía sau nhà tôi, mùi hôi thối bốc
lên quanh năm, chưa kể ruồi nhặng sinh sôi phát triển rất nhanh ở đây.
Gia đình tôi thường xuyên phải mua thuốc phun khắp nhà để tránh ruồi
muỗi bay vào nhà.” Ông Khỏe tâm sự.
Làng
Đông Giao trong những năm gần đây, số người mắc bệnh ung thư tăng rõ
rệt, tính đến nay cũng có hơn chục người chết vì ung thư.
Nguyên
nhân chưa thể xác định rõ là do ảnh hưởng của làng nghề hay không nhưng
ô nhiễm môi trường đang là nỗi lo thường trực của bà con nơi đây. Chưa
kể tới các hộ dân đều sử dụng nước giếng khoan nên ít nhiều cũng có ảnh
hưởng từ hoạt động sản xuất của làng nghề.
Trước
đây, làng nghề chưa có sự phát triển mạnh, việc góp mặt của các loại
máy móc còn hạn chế nên chỉ có một số ít hộ gia đình làm nghề. Hiện nay,
hầu hết trong các khâu sản xuất đều có hỗ trợ từ các loại máy móc tuy
năng suất có tăng nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người
dân.
Bà V.T.C người dân thông Đông
Giao chia sẻ: “Máy móc làm việc cả ngày chẳng lúc nào nghỉ ngơi, có
những khi họ làm hàng Tết làm đến 22h đêm mới nghỉ. Tuổi già chúng tôi
chỉ mong có chút yên tĩnh để thư thái đầu óc mà khó quá”.
Trao
đổi với chúng tôi ông Nguyễn Đình Tâm - Phó chủ tịch xã Lương Điền cho
biết: “Việc môi trường làng nghề Đông Giao có nguy cơ ô nhiễm phía chúng
tôi có nắm được tình hình, xã cũng đang cố gắng khuyến khích các hộ gia
đình làm nghề chuyển sang khu quy hoạch làm nghề riêng. Hiện tại, khu
quy hoạch đó đã có 11 hộ gia đình và 3 doanh nghiệp chuyển hoạt động sản
xuất và kinh doanh sang đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để
cải thiện tình hình.”
Bên cạnh nỗi
lo môi trường sống chịu tác động từ hoạt động sản xuất của làng nghề thì
hiện nay, thôn Bến Đông Giao còn đối mặt với nỗi lo ô nhiễm từ rác thải
sinh hoạt của người dân.
Chúng tôi
không khỏi ngỡ ngàng khi tìm đến nhà văn hóa của thôn Bến Đông Giao,
bãi rác thải sinh hoạt nằm ngay sau nhà văn hóa chỉ cách chừng vài trăm
mét. Theo tìm hiểu thì người dân trong thôn không có nơi tập kết rác
thải nên đã gần 6 năm nay nơi đây bất đắc dĩ đã trở thành nơi tập kết
rác thải sinh hoạt của cả thôn.
Trao
đổi với ông Nguyễn Đình Bằng – Công chức Địa chính xã Lương Điền cho
hay: “Người dân cho rằng khu đất đó thuộc đất của khu công nghiệp nên
người dân đã tự động mang rác thái sinh hoạt ra đó thải đổ. Đã có quy
hoạch bãi rác sau khi dự án khu công nghiệp hoàn thành đã hoàn trả bãi
rác mới cách thôn Bến Đông Giao hơn 1km. Tuy nhiên, tại thôn chưa hình
thành được tổ thu gom rác, vì vậy mà tình trạng này vẫn diễn ra.”
Rõ
ràng, sự phát triển của các làng nghề đã góp phần không nhỏ vào việc
cải thiện bộ mặt kinh tế của địa phương cũng như đời sống của người dân.
Tuy nhiên, để phát triển kinh tế bền vững, thì cơ quan các cấp cần có
sự quan tâm đúng mực, có phương án phát triển làng nghề để bảo vệ môi
trường sống của chính người dân sống tại đây.
Theo phapluatplus.vn