Qua sự kết nối của Đại sứ quán Pháp và Viện
Pháp tại Việt Nam, sáng 8/3, nhiếp ảnh gia Rehahn đã tặng bức ảnh nổi
tiếng “Nụ cười ẩn giấu” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tác giả chia sẻ
đây là một lời cảm ơn của anh tới phụ nữ và đất nước Việt Nam, vùng đất
đã khơi gợi nhiều cảm xúc để tác giả ghi lại được nhiều bức hình đẹp về
những người phụ nữ ở nhiều lứa tuổi.
Nhiếp ảnh gia Rehahn và cụ bà Bùi Thị Xong trong lễ trao tặng bức ảnh.
(Ảnh: Mạnh Hà).
Sinh năm 1979, Reahahn được biết đến là
một nhiếp ảnh gia Pháp nổi tiếng với sự độc đáo trong cách nắm bắt linh
hồn của nhân vật thể hiện trong mỗi tấm ảnh. Trang web Boredphanda.com
đã bình chọn Reahahn là một trong bốn nhiếp ảnh gia chụp chân dung đẹp
nhất thế giới năm 2014. Ngoài ra, các tác phẩm khác của nhiếp ảnh gia
còn được cong nhận bởi một số các tạp chí nhiếp ảnh nổi bật như Los
Angeles Times, Daily Mail, BBC… Năm 2007, trong chuyến đi làm nhiệm vụ
cùng với một tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, Rehahn đã thực sự yêu
quý và gắn bó với vùng đất này.
Kể từ đó anh bắt đầu dành nhiều thời gian
hơn vào khám phá Việt Nam và văn hóa của người Việt trong các chuyến đi
hàng năm. Đến 2011, Reahahn quyết định chuyển đến sống tại khu phố cổ
nhỏ bé ở Hội An. Anh đã dành phần lớn thời gian của mình để đi các nơi
và gặp gỡ những người mới cho dù đó là người địa phương hoặc khách du
lịch, tìm kiếm thời điểm thích hợp để chụp ảnh. 7 năm ở Việt Nam đi du
lịch bằng xe máy, dù mới chỉ đi hết gần một nửa đất nước, nhưng Rehahn
đã chụp được hơn 50.000 bức ảnh. Và một sự kiến đáng mừng là có 145 bức
ảnh trong số đó đã được đưa vào cuốn sách ảnh đầu tiên của anh “Việt
Nam – Những mảnh ghép tương phản”
Trong đó, bức ảnh nổi tiếng “Nụ cười ẩn
giấu” của Rehahn từng được báo chí Mỹ bình chọn là bức ảnh “Bà cụ đẹp
nhất thế giới”. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bà Bùi Thị Xong, người chèo
đò ở Hội An lấy tay che mặt khi nhiếp ảnh gia giơ máy chụp. Đây là bức
ảnh mà anh tâm đắc nhất, đồng thời bức ảnh cũng được tác giả lựa chọn
làm ảnh bìa cho cuốn sách “Việt Nam – Những mảnh ghép tương phản”.
Reahahn chia sẻ: “Bà Xong tuy đã già nhưng
bà ấy luôn can đảm, mạnh mẽ, dễ thương. Hai bàn tay vừa nói lên tuổi
tác lại vừa là một cái khung ảnh rất tự nhiên, nên người xem có thể tập
trung vào ánh mắt chứa đựng câu chuyện của riêng mình. Và chúng ta có
thể thấy một phần tuổi thơ của mình trong đôi mắt ấy”.
Reahahn còn bảo: Cụ Xong đại diện cho Việt
Nam trong mắt tôi, đó là là hình ảnh người mẹ hoặc người bà của Việt
Nam, dù công việc lao động vất vả nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc mà nụ
cười và ánh mắt sáng lên cho chúng ta thấy vẻ đẹp không tuổi tác.
Tại lễ trao tặng bức ảnh nổi tiếng nói
trên, Reahahn trải lòng: “Tôi thích chụp ảnh chân dung, bởi những bức
ảnh áy chính là những sự kiện để lưu giữ những khoảnh khắc đã đi qua.
Ngoài ra, chụp ảnh chân dung còn truyền tải được câu chuyện về một con
người. Và tôi coi mình như người đi sưu tầm những câu chuyện”. Vào mùa
hè năm 2011, sau khi Reahahn chuyến tới sinh sống tại Hội An, anh đã
nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ đẹp chèo đò chở du khách. Trong số ấy,
anh thấy bà Xong thật đặc biệt: “Tôi lên thuyền của bà, bà chở tôi đi.
Dù cao tuổi nhưng bà rất khỏe, vẫn có thể chèo đò trong khi tôi khá
nặng. Và tôi chụp ảnh bà ấy. Bà xấu hổ, che miệng lại. Đó là khoảnh khắc
rất vui vẻ. Tôi nghĩ đó chỉ là chụp chơi thôi. Về đến nhà, tôi đổ ảnh
vào máy tính, rồi cũng không nhớ đến bức ảnh đó nữa”.
Phải đến năm 2014, khi tác giả tìm kiếm
một bức ảnh để làm ảnh bìa cuốn sách của mình, thì lúc đó “Nụ cười ấn
giấu” mới thực sự được cả thế giới biết đến. “Ngay lúc đó tôi muốn bức
ảnh này làm ảnh bìa. Đây chính là Việt Nam, Việt Nam trong mắt tôi. Hình
ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, chịu khó và duyên dáng”- nhiếp ảnh gia
Rehahn cho hay. Sau khi cuốn sách được xuất bản đã bán rất chạy, và mỗi
khi mang bức ảnh đi triển lãm ở bất cứ nơi nào trên thế giới, tất cả mọi
người đều muốn biết câu chuyện về bức ảnh này. Ở đó, giữa nếp hằn của
thời gian và sự vất vả, nụ cười lấp lánh thể hiện một vẻ đẹp không tuổi
tác, một tâm hồn nhân hậu, một nghị lực vượt lên khó khắn. Bằng góc máy
xuất sắc và cái tình đặc biệt, nhiếp ảnh gia Reahahn đã ghi lại được một
nụ cười ẩn giấu, một vẻ đẹp rất thân thuộc, rất Việt Nam thông qua hình
ảnh người phụ nữ bất chợt gặp được trong cuộc hành trình.
Theo daidoanket.vn