KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Cuộc sống tự cấp tự túc trong làng cổ ở Hong Kong
(Ngày đăng: 12/06/2015   Lượt xem: 365)
Nhắc tới Hong Kong, ta thường nhớ tới những cảnh sắc phồn hoa, lấp lánh màu sắc. Rất ít người còn nhớ tới thuở ban sơ.
Hình ảnh Hong Kong như thế nào khi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa tạo ra thứ ánh sáng kim tiền đầy màu sắc lấp lánh? Thực ra, xưa kia Hong Kong được bao bọc bởi rất nhiều những ngôi làng nhỏ, người dân chỉ sống nhờ vào ruộng đất. Nếu du khách tới tham quan khu Tân giới (New Territories) sẽ phát hiện ra một vẻ đẹp khác của Hong Kong, một vẻ bình dị, mộc mạc của cuộc sống thôn quê yên bình. Ảnh: Sina
Hong Kong như thế nào khi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa tạo ra thứ ánh sáng kim tiền lấp lánh? Thực ra, xưa kia nơi này được bao bọc bởi rất nhiều những ngôi làng nhỏ, người dân chỉ sống nhờ vào ruộng đất. Du khách tới khu Tân giới (New Territories) sẽ phát hiện ra một vẻ đẹp khác, bình dị, mộc mạc của cuộc sống thôn quê yên bình. Ảnh: Sina.
Dạo bước về phía Bắc của quận Tân Giới, Hong Kong, chúng ta vẫn bắt gặp những nếp sống truyền thống của người dân đằng sau những bức tường của các ngôi làng cổ. Để tìm hiểu văn hóa làng cổ đặc sắc, du khách có thể lựa chọn Đại Phố (Tai Po) là điểm đến để cảm nhận những thăng trầm thời gian của ngôi làng cổ này. Ảnh: Baike
Dạo bước về phía bắc của quận Tân Giới, chúng ta bắt gặp những nếp sống truyền thống của người dân đằng sau những bức tường của các ngôi làng cổ. Du khách có thể lựa chọn Đại Phố (Tai Po) để cảm nhận thăng trầm thời gian. Ảnh: Baike.
Nói sâu hơn về gốc gác hình thành những ngôi làng cổ này, du khách có thể lật tìm những trang sử Trung Quốc vào thế kỷ 14. Khi nội bộ Trung Quốc xảy ra phân tranh liên miên, rất nhiều tôn tộc đã tới Hong Kong để trú nạn. Đời nhà Minh (1368 - 1644), một trong những gia tộc lớn tại khu vực này của Hong Kong là gia tộc Đặng Thị xảy ra mâu thuẫn nội bộ rất sâu sắc, thường xuyên xảy ra xô sát; thêm vào đó hải tặc lại lộng hành khiến dân cư nơi đây không thể sống yên ổn. Vì vậy, họ đã tiến hành xây tường bao quanh làng mình để bảo vệ an toàn của bản thân. Những ngôi làng này có chung tên gọi là Vây Thôn (những ngôi làng được xây tường bao bao bằng gạch, đá). Ảnh: Sina
Những ngôi làng cổ này có gốc gác từ thế kỷ 14. Khi Trung Quốc xảy ra phân tranh liên miên, rất nhiều tôn tộc đã tới Hong Kong trú nạn. Đời nhà Minh (1368-1644), một trong những gia tộc lớn tại khu vực này là Đặng Thị xảy ra mâu thuẫn nội bộ sâu sắc, hải tặc lại lộng hành khiến dân cư nơi đây không thể sống yên ổn. Vì vậy, họ xây tường bao quanh làng để bảo vệ an toàn của bản thân. Những ngôi làng này có chung tên gọi là Vây Thôn (những ngôi làng được xây tường bao bao bằng gạch, đá). Ảnh: Sina.
Gia tộc Đặng Thị định cư tại Cẩm Điền, Tân Giới vào thế kỷ 14, xây dựng được 5 ngôi làng khác nhau với tường bao kiên cố, trong đó ngôi làng được xây dựng sớm nhất có tên là Lão Vây. Hiện nay kết cấu tường bao và những kiến trúc trong làng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Nếu du khách đi theo đường mòn di sản Lung Yeuk Tau, bạn có thể nhìn thấy rất rõ những bức tường đã được xếp vào hàng những di tích cổ được bảo hộ. Ảnh: Sina
Gia tộc Đặng Thị định cư tại Cẩm Điền, Tân Giới vào thế kỷ 14, xây dựng được 5 ngôi làng với tường bao kiên cố, trong đó làng được xây dựng sớm nhất có tên Lão Vây. Hiện nay kết cấu tường bao và những kiến trúc trong làng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Nếu du khách đi theo đường mòn di sản Lung Yeuk Tau (Long Dược Đầu), bạn có thể nhìn thấy rất rõ những bức tường đã được xếp vào hàng những di tích cổ được bảo hộ. Ảnh: Sina.
Trong một loạt những ngôi làng cổ của gia tộc Đặng Thị, Làng Cát Khánh Vây (Kat Hing Wai) là một trong những ngôi làng lớn nhất còn được bảo lưu lại tại Hong Kong. Ngôi làng được xây dựng từ năm 1465 đến 1487, nhưng phải tới cuối thế kỷ 17, quanh làng mới được xây thêm tường bao bằng gạch. Đây là một ngôi làng có hình chữ nhật, tường bao được xây dựng chủ yếu bằng các bức tường gạch màu xanh. Ngày nay, người Hakka sống ở đó vẫn còn đội mũ rộng vành truyền thống của họ được phủ tấm vải đen, và Kat Hing Wai là sự hiện hữu tương đối nguyên vẹn về lịch sử hình thành ngôi làng và cuộc sống của những người định cư đầu tiên. Ảnh: Baike
Trong một loạt những ngôi làng cổ của gia tộc Đặng Thị, làng Cát Khánh Vây (Kat Hing Wai) là một trong những ngôi làng lớn nhất còn được bảo tồn. Được xây dựng từ năm 1465-1487, nhưng phải tới cuối thế kỷ 17, quanh làng mới được xây thêm tường bao bằng gạch. Ngày nay, người Hakka sống ở đó vẫn đội mũ rộng vành truyền thống được phủ tấm vải đen. Ảnh: Baike.
Từ Đường là trung tâm của những ngôi làng cổ. Đây là nơi giảng bài cho các bạn nhỏ, là nơi người dân tập trung để tế lễ tổ tiên, tổ chức hội hè. Tại làng Thượng Thủy (Sheung Shui Wai) trong khu vực của quận Tân Giới, có một Từ Đường có tên là Liu Man Shek Tong rất đáng để du khách tham quan. Từ đường này được gia tộc họ Miêu Thị xây dựng năm 1751 với những kiến trúc điêu khắc rất tinh xảo, đẹp mắt. Ảnh: Ifeng
Từ đường là trung tâm của những ngôi làng cổ. Đây là nơi trẻ nhỏ tới học bài, người dân tập trung để tế lễ tổ tiên, tổ chức hội hè. Tại làng Thượng Thủy (Sheung Shui Wai) trong khu vực của quận Tân Giới, từ đường có tên là Liu Man Shek Tong rất đáng để du khách tham quan. Từ đường này được gia tộc họ Miêu Thị xây dựng năm 1751 với những kiến trúc điêu khắc rất tinh xảo, đẹp mắt. Ảnh: Ifeng.
Dù một số thành viên trong làng đã đi làm ở thành phố, dù cuộc sống của người dân trong thôn không còn hạn chế ở bên trong khuôn viên của làng, nhưng mỗi khi có lễ tết truyền thống hoặc những hoạt động riêng của khu làng cổ, những người già nơi đâylại cùng tề tựu tại các Từ Đường để thưởng thức những món ăn truyền thống, cùng chúc phúc cho nhau. Những món ăn truyền thống này đều lấy thực phẩm địa phương, do người dân nơi đây tự trồng được. Ảnh: Sohu
Cư dần đã đi làm ở thành phố, cuộc sống trong thôn không còn hạn chế ở bên trong khuôn viên của làng. Mỗi khi có lễ tết truyền thống hoặc những hoạt động riêng của khu làng cổ, những người già nơi đây lại cùng tề tựu tại các từ đường để thưởng thức những món ăn truyền thống, cùng chúc phúc nhau. Những món ăn truyền thống này đều nấu thực phẩm địa phương, do người dân tự trồng. Ảnh: Sohu.
Cho tới ngay nay, thói quen “tự cấp tự túc” của người dân các khu làng cổ vẫn được lưu giữ. Nhưng cũng có một số người dân trong làng đã mang những sản phẩm nông nghiệp của làng bán ra bên ngoài thành phố để thúc đẩy kinh tế của người dân nơi đây. Ảnh: Mafengwo
Cho tới ngay nay, thói quen tự cấp tự túc vẫn được lưu giữ. Nhưng cũng có một số người đã mang những sản phẩm nông nghiệp của làng bán ra bên ngoài thành phố để cải thiện kinh tế. Ảnh: Mafengwo.
Những nét văn hóa riêng của làng cổ không chỉ có vị trí quan trọng trong lịch sử Hong Kong, mà trong xã hội hiện đại, nó vẫn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó chính là nét giao thoa cổ kính – hiện đại độc đáo mà người dân nơi đây đã vun đắp tạo nên vẻ đẹp riêng cho hòn đảo này. Ảnh: Discoverhongkong
Những nét văn hóa riêng của làng cổ không chỉ có vị trí quan trọng trong lịch sử Hong Kong. Trong xã hội hiện đại, nó vẫn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó chính là nét giao thoa cổ kính - hiện đại mà người dân nơi đây đã vun đắp tạo nên vẻ đẹp riêng cho hòn đảo này. Ảnh: DiscoverHongKong.
                                                 Theo:  zing.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

21
Đang xem:
72.520.046
Tổng truy cập: