Bức tranh độc lạ làm từ... 20.000 túi trà
Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc “vẽ tranh” mà không cần dùng đến bút
chì hay bảng màu? Hong Yi, một nữ họa sĩ – kiến trúc sư sẽ giúp bạn trả
lời câu hỏi thú vị đó ngay sau đây.
Họa sĩ – kiến trúc sư trẻ tuổi với biệt danh “Red” Hong Yi (Malaysia)
mới đây đã được mymodernmet – một website nổi tiếng chuyên về nghệ thuật
và nhiếp ảnh nhắc tới, với việc tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp bằng
20.000 túi trà. Những túi trà mà cô sử dụng là mới hoặc đã được tái sử
dụng với nhiều mức độ màu khác nhau, tất cả được bàn tay sắp xếp kì diệu
của Hong Yi biến thành tác phẩm nghệ thuật thực sự.
Hong Yi bên cạnh bức tranh của mình - miêu tả lại một người đàn ông Malaysia, đang pha chế trà Teh Tarik.
Teh Tarik là một loại trà có vị ngọt, pha lẫn với sữa và được chế biến
bằng những động tác rót lên rót xuống trà và sữa cho đến khi chúng tạo
ra bọt.
Hong Yi đã sử dụng nước nóng với nhiệt độ khác nhau để tạo ra 10 sắc
thái màu túi trà khác nhau, ngoài ra cô cũng sử dụng thuốc nhuộm thực
phẩm cho những gam màu tối. Các túi trà sau đó sẽ được xâu chuỗi lại,
đính ghim và treo trên một khung gỗ. Khi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ
thuật này, người xem càng lùi đi xa càng thấy sự thú vị và độ tinh tế
của người nghệ sĩ.
Hong Yi đã mất 2 tháng để hoàn thành bức chân dung này.
Quá trình “vẽ tranh” bằng túi trà thực sự rất công phu
Bức tranh đã được trưng bày suốt 1 tháng qua tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2015 tại Davos (Thụy Sĩ).
Theo : tiin.vn