Theo một số người bán ở đây thì
việc buôn bán gỗ rất mạo hiểm, có người xây nhà lầu nhưng cũng không
thiếu kẻ phải đổ nợ. Chị Lan, người Hà Nội đang thuê một gian hàng buôn
gỗ tại đây cho biết: "Có năm gỗ bán chạy, người Trung Quốc sang mua
nhiều, chỉ trong một năm người bán ở đây có thể mua đất, xây nhà, thậm
chí là tậu xe hơi. Thấy thế, nhiều người đua nhau thế chấp tài sản vay
lãi ngân hàng, thậm chí là vay lãi ngày để buôn gỗ. Nhưng giữa năm nay,
sức mua tại chợ tự nhiên giảm hẳn, nhiều tiểu thương bị đọng vốn rơi vào
tình trạng phá sản". Chị Lan chia sẻ, ngày nắng cũng như ngày mưa, chị
đều đến chợ từ sáng sớm và bán đến 18-19h mới về. Chồng chị Lan chuyên
đi thu mua gỗ quý ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thậm chí sang
cả Lào, Thái Lan... về cho vợ bán. Ngoài mặt hàng gỗ trắc, gỗ cẩm, thỉnh
thoảng chị cũng bán gỗ sưa. Có những ngày, doanh thu bán hàng lên đến
cả trăm triệu đồng. Theo : zing.vn
|